Ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
VHO - Dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu kiên cường và có cuộc lội ngược dòng kinh điển trước chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 tại trận chung kết để giành tấm HCV SEA Games 33.
Đá trận quyết định với chủ nhà, HLV Kim Sang-sik đã giữ nguyên đội hình ra sân so với trận bán kết với U22 Philippines.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã ưu tiên tạo sự chắc chắn ở hàng tiền vệ khi có sự góp mặt của Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Khang. Thi đấu cao nhất là Viktor Lê, Đình Bắc; bộ 3 trung vệ là Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh; trong khung gỗ vẫn là Trung Kiên.
Với tính chất của trận chung kết, hai đội đã nhập cuộc thận trọng, triển khai bóng khá chậm. Nhưng khi thế trận đang cân bằng thì U22 Thái Lan bất ngờ có bàn mở điểm.
Phút 20, đội chủ nhà SEA Games 33 được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 25m sau khi Quốc Cường phạm lỗi và số 9 Yotsakon đã tung ra cú sút hoàn hảo, găm bóng vào góc lưới trong nỗ lực bay người tuyệt vọng của Trung Kiên.

Việc nhận bàn thua bất ngờ khiến U22 Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng, trong khi các cầu thủ chủ nhà có được sự tự tin.
Phút 31, U22 Thái Lan chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Seksan Ratree nhận bóng từ đồng đội, thoải mái đột phá áp sát vạch 16m50 rồi tung ra cú dứt điểm. Bóng đi chìm và hiểm, đánh bại thủ môn Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-0.
Bị dẫn 2 bàn nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Chỉ sau 15 phút đầu của hiệp 2, “gió đã đổi chiều”, mọi thứ đã trở về vị trí xuất phát.

Đầu tiên là là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 49. Đình Bắc đột phá vào khu cấm địa và tính áp sát cầu môn nhưng đã bị thủ môn Sorawat phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và chính Đình Bắc thực hiện thành công.

Mười phút sau, U22 Việt Nam được hưởng quả phạt góc và trong nỗ lực ngăn cản Lý Đức, thủ môn Waris Schoolthong đã đưa bóng về lưới nhà, giúp U22 Việt Nam gỡ hoà 2-2.
Việc có được 2 bàn ở đầu hiệp 2 giúp các cầu thủ U22 Việt Nam được lên giây cót tinh thần rất lớn.

Thậm chí các học trò của HLV Kim Sang-sik suýt có bàn thắng thứ ba nêu Minh Phúc tận dụng tốt hơn ở pha bóng đối mặt với thủ môn đối phương ở phút 66.
Đến phút 72, trung vệ Hiểu Minh có pha đánh đầu cận thành sau tình huống đá phạt gốc bên cánh phải nhưng bóng đi trúng cột dọc trong tiếc nuối.

Đến phút 90+1, Đình Bắc và Phi Hoàng phối hợp bên cánh trái trước khi bóng được tạt vào khu cấm địa cho Thanh Nhàn bắt volley kỹ thuật nhưng thủ môn Sorawat đã chơi tốt để cứu cho người Thái khỏi bàn thua mười mươi.
Nhưng sự nuối tiếc của các cầu thủ U22 Việt Nam trong cuối hiệp 2 sớm trôi qua vì chỉ sau 5 phút đầu của hiệp phụ thứ nhất, Thanh Nhàn ghi bàn thắng quan trọng, lần đầu tiên đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Bóng được đưa vào khu cấm địa và Văn Thuận ngoặt bóng loại bỏ một cầu thủ Thái Lan trước khi dứt điểm, khiến thủ môn Sorawat không thể bắt dính. Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam.
Ngược dòng khó tin với tỷ số 3-2 trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33 thuyết phục. Đây cũng là tấm HCV SEA Games thứ 3 trong lịch sử của bóng đá Việt Nam sau SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2022.

SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) tiếp tục là mảnh đất lành cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau khi ĐTQG thắng đội tuyển Thái Lan 3-2 tại chung kết ASEAN Cup 2024 hồi đầu năm, giờ đến lượt U22 Việt Nam có được chiến thắng với tỉ số tương tự trước U22 Thái Lan để vô địch SEA Games 33.

RSS