Phạm Lý Đức:

Một bước lên tuyển và hành trình của bố mẹ

KHẢI HƯNG

VHO - Trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Days tháng 3, Phạm Lý Đức là cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý. Bởi vì cái tên này vừa lạ vừa quen. Tìm hiểu về Lý Đức, càng có nhiều thông tin thú vị lẫn câu chuyện cảm động.

Một bước lên tuyển và hành trình của bố mẹ - ảnh 1
Thành quả Lý Đức (giữa) đạt được hôm nay có sự nỗ lực và khát vọng của bố mẹ

 Lý Đức lạ vì trung vệ 22 tuổi này chưa từng khoác áo các cấp đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Mùa giải 2024/25 này cũng mới là mùa giải đầu tiên cầu thủ quê Tây Ninh này chơi bóng tại V.League. Trước khi khoác áo HAGL, Lý Đức có hai mùa giải khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu tại giải hạng Nhất.

Như vậy, có thể thấy Lý Đức một bước lên tuyển thay vì qua các bước trung gian, điều khá hiếm gặp. Đáng chú ý hơn nữa là trung vệ của HAGL được triệu tập trong bối cảnh hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn đủ đầy nhân sự, thậm chí trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải cũng không được HLV Kim Sang-sik triệu tập, dù cho đang thể hiện phong độ ổn định trong màu áo Bình Dương.

Tất nhiên, chẳng có sự ưu ái nào dành cho Lý Đức. Được triệu tập lên tuyển là thành quả xứng đáng cho những gì trung vệ này đang thể hiện trong màu áo HAGL.

Sau 16 vòng đấu tại V.League 2024/25, Lý Đức thi đấu trọn vẹn 16 trận. Ngay cả ngoại binh cũng không có được sự ổn định như thế. Đánh giá về cậu học trò, HLV Lê Quang Trãi khen ngợi Lý Đức sớm duy trì được phong độ ổn định dù còn trẻ và lần đầu tham dự V.League.

Phân tích kỹ hơn, Lý Đức là mẫu trung vệ hiện đại, chơi bóng tối giản, sở hữu thể hình dày cơm, mạnh mẽ trong tranh chấp nhưng không thiếu sự nhạy bén trong đọc tình huống và chọn vị trí.

Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Lý Đức cũng hiệu quả trong các lần dâng cao hỗ trợ tấn công, khi đã ghi được 2 bàn thắng tại V.League mùa này. Yêu thích trung vệ Sergio Ramos, do đó lối chơi của Lý Đức cũng phảng phất phong cách của cựu thủ quân Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha.

Lý Đức quen bởi cái tên. Bố của trung vệ đang khoác áo HAGL đam mê thể hình, cho nên đặt tên con theo tên lực sĩ “huyền thoại” của thể dục thể hình Việt Nam.

Tất nhiên, để “khỏe như Lý Đức” là cả hành trình dài nỗ lực bền bỉ. Thuở nhỏ, Lý Đức thực ra không nổi trội về hình thể. Tuy nhiên nhờ ý thức rèn luyện và chế độ ăn uống nghiêm ngặt, cầu thủ quê Tây Ninh này trở nên nổi bật trên sân với chiều cao 1m82 cùng thân hình vạm vỡ như… Lý Đức.

Tài năng và nỗ lực là yếu tố quan trọng để trung vệ của HAGL lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, chẳng con đường nào trải bước trên hoa hồng, Lý Đức và bố mẹ cũng phải trải qua hành trình rất dài, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để có được ngày hôm nay.

Ban đầu mẹ không cho Đức theo đuổi bóng đá, nhưng rồi chính bà là người chắp cánh cho con bay thật xa. Đức trúng tuyển vào học viện PVF khi mới 9 tuổi. Sau 3 năm tập luyện xa nhà, như Đức chia sẻ phải tự lập từ việc ăn uống, học hành, Đức bị loại.

Lần cuối từ Thành Long về Tây Ninh, ước chừng 100 km, Đức khóc nghẹn sau xe mẹ. Tuần nào mẹ Đức cũng đưa đón con đi về trên cung đường xa xôi ấy. Mỗi sáng thứ Hai, để kịp giờ học, hai mẹ con phải thức dậy đi từ lúc gà chưa gáy sáng. Để con được ngủ thêm giấc, mẹ còn quấn khăn buộc Đức vào lưng.

Tuy nhiên, cơ hội khác mở ra khi lò HAGL tuyển sinh. Lý Đức được chọn. Lần này Lý Đức đã không còn bỏ lỡ cơ hội. Anh cùng U21 HAGL vô địch giải U21 QG 2024. Sau khi giải U21 QG 2024 khép lại, Lý Đức là một trong 6 cái tên của đội U21 được HLV Vũ Tiến Thành đưa vào danh sách đội một HAGL lên chơi V.League.

Bố mẹ ủng hộ Lý Đức theo đuổi niềm đam mê bóng đá không đồng nghĩa chiều chuộng. Ngược lại, như tân binh đội tuyển Việt Nam chia sẻ với truyền thông: “Ba mẹ rất nghiêm khắc với bản thân tôi. Ba tôi là người rất ủng hộ đam mê bóng đá của tôi, mỗi khi tôi được nghỉ về thăm gia đình, ba tôi lại muốn tôi tập luyện. Với ba tôi, tập luyện chưa bao giờ là đủ, nếu không có kỷ luật thì không làm được gì cả”.

Từ một cậu bé như bao cậu bé đam mê bóng đá, để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã cực kỳ khó khăn chứ đừng nói trở thành tuyển thủ quốc gia. Không chỉ vậy, hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ tại Việt Nam vẫn còn rải rác, thiếu đồng bộ và quy mô.

Thế nên để tìm kiếm “ngọc thô” và đào luyện thành “ngọc quý” chẳng hề đơn giản. Trong đó, sự ủng hộ và đồng hành của gia đình như trường hợp Lý Đức là vô cùng cần thiết.

Không chỉ riêng Việt Nam, bóng đá thế giới chứng kiến vô vàn ngôi sao bóng đá sẽ sống cuộc đời khác nếu không có nỗ lực từ gia đình.

Điển hình là trường hợp Lionel Messi, cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá, huyền thoại luôn được tán tụng là thiên tài sân cỏ nhưng từng mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc