Hành trình truyền cảm hứng của Rick và Sven

HUỲNH XINH

VHO - Sự kiện “Đạp xe vì tương lai” vừa diễn ra tại TP.HCM có sự hiện diện của 2 thành viên đặc biệt, đó là hai công dân Hà Lan, Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) - những người đã hoàn thành hành trình đạp xe kéo dài 343 ngày, vượt qua 24 quốc gia, từ Hà Lan đến Việt Nam để truyền cảm hứng, những năng lượng tích cực về sự bền vững, niềm vui và lợi ích của việc đạp xe.

 Hành trình truyền cảm hứng của Rick và Sven - ảnh 1
Rick (phải) và Sven đã lan tỏa năng lượng tích cực về tình yêu thể thao và những lợi ích từ việc đạp xe

Đây là sự kiện do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM cùng với các cơ quan ban, ngành phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam tổ chức, có sự tham dự của 400 người là đại diện các Sở, ban, ngành TP.HCM, cơ quan ngoại giao, các tổ chức môi trường và cộng đồng đạp xe.

Mục đích của sự kiện là lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đạp xe, hướng đến một TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn.

Sự kiện năm nay được chú ý đặc biệt khi có sự xuất hiện của Rick và Sven, những người đã gần 1 năm trên yên xe đạp, vượt qua 24 quốc gia, từ Hà Lan đến Việt Nam.

Rick bắt đầu yêu thích đạp xe khi làm việc tại một cửa hàng xe đạp ở Moordrecht. Chuyến đi của anh bắt đầu khá tình cờ khi anh mượn xe đạp của mẹ để đi cùng Sven từ một trải nghiệm đơn giản, sau đó đã trở thành niềm đam mê và động lực để thực hiện chuyến đi đầy thử thách này.

Còn Sven ban đầu xem đạp xe là một thói quen cần thiết để đi học, bất kể thời tiết ra sao. Tình yêu của anh dành cho thể thao sức bền bắt đầu từ một đề xuất ngẫu nhiên tham gia thi ba môn phối hợp (triathlon). Sau khi mua một chiếc xe đạp cũ, anh chưa bao giờ ngừng đạp từ đó.

Ngày 10.3.2024, Rick và Sven rời quê hương Hà Lan với một mục tiêu đầy tham vọng, đó là đến Việt Nam hoàn toàn bằng xe đạp. Trên đường đi, họ đã băng qua nhiều địa hình khác nhau, từ các thành phố châu Âu hiện đại, những thảo nguyên bao la của Trung Á, đến những con đường tấp nập của Đông Nam Á.

Trên quãng đường gần 20.000 km qua nhiều quốc gia, sứ mệnh của Rick và Sven không chỉ là khám phá thế giới trên hai bánh xe mà còn gây quỹ cho Coop Africa, một tổ chức của Hà Lan chuyên hỗ trợ học sinh, nhân viên y tế, nông dân và doanh nhân nhỏ tại Kenya và Uganda bằng cách cung cấp xe đạp làm phương tiện di chuyển. Mục tiêu của họ là gây quỹ để giúp nhiều người có phương tiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thông qua xe đạp.

Chia sẻ tại sự kiện với đông đảo những người đạp xe phong trào ở TP.HCM sau khi đã hoàn thành thử thách, Rick và Sven đã kể về câu chuyện của họ, việc học hỏi từ cộng đồng địa phương, truyền cảm hứng về tình yêu và những lợi ích từ đạp xe. Sven nói rằng khoảnh khắc lúc anh nhận ra mình sắp hoàn thành được mục tiêu khi gần đặt chân đến Việt Nam sẽ không bao giờ quên. Đây là một hành trình mà anh sẽ nhớ suốt đời.

Còn Rick thì hạnh phúc khi được hội ngộ với cha mẹ ngay trên đất Việt Nam sau gần một năm xa cách. Rick kể rằng, anh và người bạn đồng hành của mình đã ghi lại hành trình qua blog và mạng xã hội, chia sẻ những trải nghiệm, thử thách, vẻ đẹp thiên nhiên, các cuộc gặp gỡ văn hóa độc đáo tại những vùng đất đi qua. Rick hy vọng hành trình của họ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người về tinh thần phiêu lưu, sự bền bỉ và niềm vui của việc đạp xe.

Có mặt tại sự kiện, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork dành lời khen ngợi đến Rick và Sven về hành trình đã qua. Ông Daniel Stork cho rằng Rick và Sven đã trở thành nguồn cảm hứng, kêu gọi người dân tại TP.HCM và Việt Nam tham gia tích cực vào phong trào đạp xe để bảo vệ môi trường. Họ không chỉ đạp xe vòng quanh thế giới mà còn để lại dấu ấn tích cực, một hành trình vượt qua giới hạn, kết nối văn hóa và đóng góp cho cộng đồng.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc