Đội tuyển Anh rơi bảng đấu khó, HLV Tuchel nói gì?
VHO - Lễ bốc thăm World Cup 2026 gây choáng vì sự dài dòng và hỗn loạn, nhưng Thomas Tuchel vẫn giữ sự bình thản, nhấn mạnh tuyển Anh chỉ nên tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát.
Thomas Tuchel tỏ ra nhẹ nhõm và kiên định với triết lý quen thuộc sau lễ bốc thăm World Cup 2026 – một sự kiện được đánh giá là kỳ quặc, dài dòng và chứa đầy khoảnh khắc khó tin. Trong bối cảnh truyền thông và người hâm mộ liên tục phân tích, dự đoán và thậm chí lo lắng thay cho đội tuyển Anh về những kịch bản có thể xảy ra ở vòng loại trực tiếp, Tuchel giữ thái độ bình thản, nhấn mạnh rằng đội của ông chỉ nên tập trung vào những gì thực sự nằm trong tầm ảnh hưởng.

Lễ bốc thăm tại Washington D.C diễn ra trong gần hai tiếng và mang đến không ít tình huống khiến khán giả lẫn giới truyền thông “sửng sốt”. Các cặp đấu vòng bảng được công bố với nhiều điểm đến trải dài khắp Bắc Mỹ: Croatia sẽ thi đấu ở Toronto hoặc Dallas; Ghana ở Boston hoặc Toronto; Panama tại New Jersey hoặc Philadelphia. Chỉ riêng việc xác định địa điểm đã đủ khiến các đội bóng phải tính toán kỹ càng về lịch di chuyển, khí hậu và thời gian thi đấu.
Tại Anh, sự phấn khích quen thuộc xen lẫn lo âu đã nhanh chóng trỗi dậy. Hàng loạt kịch bản được vẽ ra: một trận đấu vòng 16 đội ở sân Azteca huyền thoại gặp Mexico – nơi từng chứng kiến “Bàn tay của Chúa”, hay một trận tứ kết nảy lửa với Brazil ở Miami. Khi được hỏi về những viễn cảnh ấy, Tuchel chỉ nhăn mặt như muốn nói rằng còn quá sớm để nghĩ đến điều đó. Tất cả vẫn còn phụ thuộc vào màn trình diễn của Anh trong bảng đấu vốn đã khá chông gai của họ.
Thực tế, trước cả lễ bốc thăm, vấn đề lớn nhất với tuyển Anh không phải đối thủ mà là giờ thi đấu, thời tiết và sự phân bổ địa điểm – yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh đến thể trạng các cầu thủ. Những thông tin này chỉ được công bố tại một buổi lễ riêng vào hôm sau, khiến mọi kế hoạch chuẩn bị của FA phải tạm hoãn. Tuchel thậm chí cho biết Liên đoàn Bóng đá Anh có thể phải xem lại kế hoạch chọn Kansas City làm đại bản doanh, bởi Anh sẽ thi đấu chủ yếu ở bờ Đông. FA cũng chính thức xác nhận hai trận giao hữu vào tháng 3 gặp Nhật Bản và Uruguay tại Wembley để chuẩn bị cho giải đấu.
Giữa hàng loạt câu hỏi về đối thủ, điều kiện thi đấu và khả năng gặp các ông lớn Nam Mỹ, Tuchel liên tục nhấn mạnh một điều: tránh suy nghĩ quá mức. Ông nhắc lại câu nói mà các cầu thủ Anh đã quen thuộc từ lâu: cứ làm những gì có thể làm, đối mặt với mọi thử thách theo cách của mình. “Chúng tôi không lo lắng,” Tuchel khẳng định. “Không lo về đối thủ, không lo về những gì xảy ra ở các bảng đấu khác. Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì có thể tác động. Đó là năng lượng mà chúng tôi muốn duy trì.”

Khi được gợi ý về khả năng đối đầu Mexico hoặc Brazil, Tuchel thừa nhận ông thực sự háo hức nếu được thi đấu tại Mexico City – nơi ông từng xem World Cup thời niên thiếu “như đang xem thứ gì đó từ một thiên hà xa lạ”. Tuy vậy, ông cảnh báo không nên vội vàng nói về các kịch bản xa xôi khi Anh còn chưa đá một trận nào ở vòng bảng. “Chúng tôi phải đảm bảo rằng mình ở đó trước đã. Chúng tôi không thể tác động vào việc ai sẽ đồng hành cùng chúng tôi ở vòng sau.”
Đối thủ đầu tiên của Anh là Croatia – đội bóng từng đánh bại họ 2-1 ở bán kết World Cup 2018, nhưng sau đó bị Anh phục thù 1-0 ở Euro 2020. Ghana, với các ngôi sao đang tỏa sáng tại Premier League như Mohammed Kudus và Antoine Semenyo, cũng đầy khó lường, trong khi Panama từng thua Anh 1-6 tại World Cup 2018 nhưng hiện tại đã tiến bộ đáng kể. Khi được hỏi liệu đây có phải là kết quả bốc thăm thuận lợi, Tuchel chỉ đáp: “Đây là bảng đấu khó và phức tạp, nhưng nó là vậy. Chúng tôi không né tránh bất cứ điều gì.”
Sự hỗn loạn và rối rắm của buổi lễ bốc thăm cũng sẽ còn được nhắc đến lâu dài, nhưng không phải vì những khoảnh khắc trang trọng. Ngay từ bên ngoài Trung tâm Kennedy, hàng trăm phóng viên quốc tế phải xếp hàng hơn hai giờ dưới trời tuyết, trải qua nhiều vòng kiểm tra an ninh mới được vào. Bên trong, những khoảnh khắc khó xử liên tục xuất hiện. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino – người tự gọi mình là “người mang lại hạnh phúc” cho World Cup – đã nhiều lần cố khuấy động khán giả bằng tiếng hô vang “USA, USA, USA”.
Điểm gây sốc nhất là khi Infantino trao cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một “giải thưởng hòa bình” của FIFA, kèm cúp lớn, huy chương và chứng nhận. Infantino nói: “Ông có thể đeo huy chương này ở bất kỳ đâu.” Trump liền đeo ngay lên cổ, khiến cả khán phòng xôn xao. Sau đó, Trump cùng Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum còn được mời lên sân khấu như “trợ lý bốc thăm”, dù họ chỉ bốc tên nước đồng chủ nhà của mình.

Ngay cả những nhân vật bóng đá cũng không thoát khỏi sự chú ý. HLV Lionel Scaloni của Argentina xuất hiện cùng chiếc cúp vàng nhưng lại đeo găng tay trắng, khiến nhiều người bật cười vì trông như một trọng tài snooker đang cẩn thận bảo vệ báu vật.
Sau gần 90 phút căng thẳng, rời rạc nhưng đầy kịch tính, những lá thăm cuối cùng cũng được xác định. Và khi đứng giữa những hỗn loạn ấy, Thomas Tuchel giữ vững một điều: tuyển Anh sẽ tiến lên với sự tập trung, điềm tĩnh và niềm tin vào khả năng kiểm soát của chính mình.
Theo The Guardian

RSS