Cô gái dân tộc Thái mang về thêm HCĐ cho thể thao Việt Nam

VHO - Sinh ra và lớn lên ở xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cô gái 23 tuổi Bạc Thị Khiêm mang về thêm chiếc HCĐ cho thể thao VN vào chiều 27.9, hạng cân 67kg nữ.

Trả lời phỏng vấn sau khi đoạt HCĐ, Bạc Thị Khiêm cho biết, cô đã được ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội, các HLV đã xem video về các đối thủ rồi nghiên cứu, phân tích và tìm ra đấu pháp phù hợp. Ở trận gặp đối thủ Delo Laila của Philippines, do đã gặp đối thủ này từ trước đó nên tâm lý cô khá thoải mái. Tuy nhiên trận gặp Hàn Quốc cô khá căng thẳng do đây là đối thủ đến từ quê hương của môn Taekwondo. Với quyết tâm chiến thắng, cô đã giành chiến thắng 2-0. “Trận gặp đối thủ người Trung Quốc, tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể vượt qua và đành đoạt HCB. Kế hoạch sắp tới của tôi sẽ là tập luyện thật tích cực để đạt thành tích cao hơn nữa”, Bạc Thị Khiêm cho biết.

Cô gái dân tộc Thái mang về thêm HCĐ cho thể thao Việt Nam - Anh 1

Võ sĩ dân tộc Thái Bạc Thị Khiêm 

Trước đó, cô gái dân tộc Thái Bạc Thị Khiêm đã trở thành niềm tự hào của Taekwondo Việt Nam với chiếc huy chương vàng tại SEA Games 30. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Khiêm dự SEA Games và ẵm ngay ngôi vị cao nhất ở hạng dưới 67kg nữ. Và đến Asian Games lần này, cô cũng đoạt ngay HCĐ trong lần đầu tham dự Đại hội.

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, Khiêm có tuổi thơ khá khó khăn. Hằng ngày cô phải đi bộ trên con đường đất, nắng thì gồ ghề, mưa thì ngập lụt, cả đi và về mất tới 8km để đến trường. “Có thể vì phải đi bộ, chạy nhảy nhiều nên em mới cao và có thể hình phù hợp với môn Taekwondo như hiện nay”, Khiêm cười giòn tan, trong trẻo. Sở hữu chiều cao 1m75, với khuôn mặt xinh xắn, nữ võ sĩ này không chỉ để lại ấn tượng tại SEA Games 30 bằng cú đá xuất thần mà còn ghi dấu ấn khi khoác cờ Tổ quốc ăn mừng chiến thắng. Con đường đến với Taekwondo của Bạc Thị Khiêm cũng thật ngẫu nhiên vì không phải từ nhỏ, cô đã yêu thích thể thao như nhiều VĐV khác.

Khi đó chỉ đơn giản là: “Năm em học cấp 2, cô giáo dạy văn có quen với một thầy ở Trung tâm thể thao của tỉnh và cô đã giới thiệu em với thầy. Em được tuyển chọn và trong năm đầu ở đội tuyển của tỉnh, em đã giành được 6 HCV khi tham gia thi đấu các giải trong nước tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Lào Cai, Hà Nội... Năm 2015, em được gọi lên đội tuyển quốc gia”. Chỉ 2 năm sau khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, mới 17 tuổi, Bạc Thị Khiêm đã giành ngay huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á năm 2017 ở lần đầu tham dự. Và 2 năm sau cô tiếp tục toả sáng tại SEA Games 30 và giờ là Asian Games 19. Với cô gái dân tộc Thái Bạc Thị Khiêm, sẽ không có ngày nào nghỉ ngơi, bởi “em không muốn ngủ quên trên chiến thắng mà luôn phải phấn đấu hết mình cho những mục tiêu tiếp theo”.

Mong rằng Khiêm sẽ tiếp tục thành công trong những giải đấu sắp tới như cách cô đã gây ấn tượng tại Asian Games vừa qua, bằng ý chí, nghị lực, tinh thần thi đấu kiên cường, không chịu khuất phục trước đối thủ.

THU SÂM (từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Ý kiến bạn đọc