Nước Mỹ và nỗi ám ảnh xả súng hàng loạt
VHO - Một lần nữa, nước Mỹ lại bàng hoàng chứng kiến một vụ xả súng xảy ra tại quán bar The Owl Bar ở Anaconda, bang Montana, cướp đi sinh mạng của 4 người. Nghi phạm được xác định là Michael Paul Brown, một cựu quân nhân 45 tuổi, hiện đang bị truy nã gắt gao. Đây là vụ xả súng thứ 256 trong năm 2024, một con số khiến nhiều người không khỏi giật mình về tình trạng bạo lực súng đạn đang ngày càng trở nên khó kiểm soát tại xứ cờ hoa.

Vụ xả súng kinh hoàng tại Montana
Sáng ngày 1.8, tiếng súng vang lên tại quán rượu The Owl Bar, khiến 4 người thiệt mạng ngay tại chỗ. Những nạn nhân xấu số bao gồm một nhân viên pha chế và ba vị khách quen của quán.
Theo lời chủ quán David Gwerder, Brown là một người thường xuyên lui tới và không hề có mâu thuẫn gì với các nạn nhân. "Tôi đảm bảo anh ta biết mọi người trong quán. Không có xích mích gì, có lẽ anh ta đã mất kiểm soát", Gwerder chia sẻ trong nỗi bàng hoàng.
Sau khi gây án, Brown nhanh chóng tẩu thoát vào khu vực rừng núi rậm rạp gần đó. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và triển khai lực lượng đặc nhiệm truy lùng nghi phạm, được mô tả là "cực kỳ nguy hiểm và có vũ khí". Lần cuối cùng Brown được nhìn thấy là ở khu vực Stump Town, phía tây Anaconda.
Michael Paul Brown không phải là một tên tội phạm thông thường. Anh ta từng là một quân nhân phục vụ trong lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Mỹ từ năm 2001 đến 2005, bao gồm một năm chiến đấu tại Iraq. Sau đó, Brown tiếp tục gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Montana và rời quân ngũ năm 2009 với cấp bậc trung sĩ.
Việc một cựu quân nhân trở thành nghi phạm xả súng hàng loạt khiến nhiều người đặt câu hỏi về chế độ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ hậu quân ngũ cho các cựu binh.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người từng tham chiến thường đối mặt với chấn thương tâm lý (PTSD), dễ dẫn đến các hành vi bạo lực nếu không được điều trị kịp thời.
Nỗ lực kiểm soát súng đạn của các bang
Trước tình trạng bạo lực súng đạn leo thang, nhiều bang tại Mỹ đã ban hành các biện pháp siết chặt kiểm soát vũ khí. Tại California, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một loạt luật mới vào tháng 9.2024, bao gồm yêu cầu các trường học triển khai chương trình an toàn súng đạn và thành lập Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng. Một số quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2025.
Trong khi đó, Colorado cũng áp dụng luật mới từ đầu năm 2024, yêu cầu súng để trong xe phải được cất trong hộp khóa và khuất tầm nhìn. Đến cuối năm 2025, bất kỳ ai muốn xin giấy phép mang vũ khí ở bang này đều phải trải qua khóa đào tạo 8 giờ, bao gồm cả bài kiểm tra lý thuyết và thực hành bắn đạn thật.
Tuy nhiên, không phải bang nào cũng đi theo hướng siết chặt. New Hampshire lại mở rộng quyền sở hữu súng, cấm việc sử dụng mã danh mục thương gia để theo dõi giao dịch mua bán vũ khí. Điều này khiến việc kiểm soát nguồn gốc súng trở nên khó khăn hơn.
Con số đáng báo động về bạo lực súng đạn
Theo thống kê từ Gun Violence Archive, tính đến giữa tháng 12.2024, nước Mỹ đã chứng kiến hơn 488 vụ xả súng hàng loạt (được định nghĩa là các vụ có ít nhất 4 người thương vong).
Trung bình trong 4 năm qua, mỗi năm có khoảng 600 vụ xả súng, một con số khiến Mỹ trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ bạo lực súng đạn cao nhất thế giới.
Câu chuyện về những vụ xả súng không chỉ là vấn đề an ninh, mà còn là bài toán về văn hóa, chính sách và sức khỏe tâm thần. Trong khi các nhà lập pháp còn đang tranh cãi giữa quyền sở hữu vũ khí và an toàn cộng đồng, thì những người dân vô tội vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của những thảm kịch khó lường.
Liệu nước Mỹ có thể tìm ra giải pháp cân bằng giữa quyền tự do cá nhân và an toàn xã hội? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng mỗi vụ xả súng lại là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự cấp thiết phải hành động.