Hơn 1.400 người thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp tại Afghanistan
VHO - Ngày 2.9, chính quyền Taliban cho biết số người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh tại Afghanistan đã vượt quá 1.400, trong khi hàng nghìn người khác bị thương. Thảm họa này được đánh giá là một trong những trận động đất tàn khốc nhất tại quốc gia Nam Á trong nhiều năm trở lại đây.

Hai trận động đất liên tiếp gây thảm họa
Trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra hôm 1.9 tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, gần biên giới Pakistan. Nhiều ngôi làng bị san phẳng, hàng nghìn ngôi nhà bằng bùn và đá sụp đổ. Do địa hình đồi núi hiểm trở, cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày 2.9, trận động đất thứ hai có cường độ 5,5 độ richter tiếp tục làm rung chuyển khu vực đông nam Afghanistan, làm dấy lên lo ngại về số thương vong và mức độ tàn phá có thể còn tăng cao.
Ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của chính quyền Taliban cho biết, tính đến trước khi xảy ra trận động đất thứ hai, ít nhất 1.411 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương.
“Con số này chắc chắn sẽ còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được nhiều khu vực bị cô lập hơn,” ông Mujahid nhấn mạnh.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, lực lượng quân sự đã được triển khai khắp các khu vực chịu ảnh hưởng, thực hiện hơn 40 chuyến bay để vận chuyển hơn 420 nạn nhân bị thương và thiệt mạng. Tuy nhiên, mưa lớn gây lở đất đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, càng làm chậm tiến độ cứu hộ.
Tại làng Ghazi Abad, quận Nurgal, tỉnh Kunar, toàn bộ ngôi làng bị xóa sổ. Người dân đau đớn ngồi giữa đống đổ nát, tự tay đào bới tìm người thân còn sống hoặc thu gom thi thể để chôn cất.
Ông Abdullah, một cư dân địa phương, nghẹn ngào: “Chỉ trong vài giây, cả ngôi làng biến mất. Cuộc sống ở đây đã chấm dứt.”
Một người sống sót khác cầu cứu: “Chúng tôi cần xe cứu thương, cần bác sĩ, cần mọi thứ để cứu người bị thương và tìm kiếm thi thể.”
Các nhân viên cứu hộ cùng người dân địa phương đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót.
Trên các vùng núi xa xôi của tỉnh Kunar, hình ảnh những thi thể được quấn trong vải liệm trắng, những chiếc cáng tạm bợ đưa nạn nhân đến nơi an táng, cùng tiếng khóc than ai oán, đang trở thành minh chứng rõ rệt nhất cho sự tang thương mà thiên tai để lại.

Kêu gọi viện trợ quốc tế
Ông Sharafat Zaman, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan khẳng định Kabul đang rất cần viện trợ quốc tế. “Rất nhiều người đã mất nhà cửa, mất người thân. Chúng tôi cần sự hỗ trợ khẩn cấp để cứu sống những nạn nhân còn lại,” ông Zaman nói.
Tổ chức Aseel, một nền tảng công nghệ nhân đạo tại Afghanistan, cũng cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục gia tăng sau trận động đất thứ hai.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng vào cuộc. Ông Osama Malik, chuyên gia luật quốc tế, kêu gọi: “Số tiền của chính phủ Afghanistan đang bị đóng băng nên được giải ngân cho các tổ chức cứu trợ quốc tế. Đồng thời, Pakistan cần ngừng việc trục xuất người tị nạn Afghanistan vào thời điểm thảm khốc này.”
Afghanistan vốn đã chìm trong khủng hoảng nhân đạo và kinh tế nghiêm trọng kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát vào năm 2021. Các lệnh hạn chế đối với phụ nữ cùng nhiều chính sách cứng rắn khác khiến nguồn viện trợ quốc tế sụt giảm mạnh.
Trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tị nạn từ Iran và Pakistan đang bị buộc hồi hương, thảm họa động đất lần này càng khiến tình hình thêm kiệt quệ.
Chính phủ Anh hôm 2.9 thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các nạn nhân, đồng thời khẳng định viện trợ sẽ được chuyển trực tiếp thông qua các đối tác nhân đạo.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi lời chia buồn trên nền tảng X nhưng chưa đưa ra cam kết viện trợ cụ thể.
Theo Guardian