Đêm nhạc cháy bỏng của Bức Tường tại Paris
VHO - Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra đêm nhạc “We Are The Wall – 30 năm Bức Tường”. Đêm nhạc diễn ra trong không khí cháy bỏng, xúc động.
Đêm nhạc đã mang lại một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa âm nhạc, ký ức và cộng đồng người Việt tại Pháp.
Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với hội đoàn Art Space tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc Bức Tường – một trong những nhóm nhạc rock tiên phong, biểu tượng của tuổi trẻ, đam mê và bản lĩnh vượt qua khó khăn trong lịch sử nhạc Việt.

Khi ý tưởng mời ban nhạc rock huyền thoại Bức Tường sang Pháp biểu diễn được hình thành, BTC đã không khỏi băn khoăn: “Liệu còn bao nhiêu người Việt tại Paris nhớ đến Bức Tường? Liệu 1 show nhạc thuần túy đúng nghĩa có đủ sức hút giữa đời sống xa xứ bận rộn và muôn trùng khác biệt văn hóa?”.
Tuy nhiên, điều đặc biệt là vé đã cháy sạch trước ngày diễn và đến nửa đêm trước hôm diễn vẫn còn các khán giả vẫn liên lạc với BTC để tìm cách sở hữu tấm vé. Có những khán giả đến từ các vùng xa, vừa đi làm về liền chạy vội ra xe buýt, ngồi 5 tiếng đồng hồ liền để tới cho kịp, chỉ để được “cháy” cùng âm nhạc Bức Tường một lần tại Paris.
Những khán phòng lâu nay vốn quen với các chương trình ca múa nhạc dân tộc và hội nghị, hội thảo nay lại “rung chuyển” trong tiếng guitar rền vang, tiếng hát máu lửa của ca sĩ lẫn người hâm mộ, tiếng hô “Bức Tường!” vang dội và cả những giọt nước mắt xúc động.

Từ những khán giả U60, những người từng say mê Bức Tường thuở sinh viên, đến những thiếu niên sinh ra và lớn lên tại châu Âu, chưa từng nghe Tâm hồn của đá qua đĩa gốc – tất cả đều cùng hoà nhịp, cùng nhảy, cùng hát. Có em bé được bố cõng trên vai, có những bậc phụ huynh đưa con đi và chính họ cũng không ngờ thế hệ sinh ra tại Pháp lại “quẩy” và đồng cảm đến vậy.
Đó chính là điều kỳ diệu của âm nhạc, kết nối con người vượt qua thời gian và không gian. Rock Việt không chỉ còn là hồi ức của một thế hệ. Rock đang sống tiếp trong tâm hồn của thế hệ kế tiếp, ngay tại nước ngoài. Âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới.
Đêm nhạc không chỉ là một buổi trình diễn mà còn là một cuộc hội ngộ nhiều thế hệ người Việt tại Pháp. Những cái ôm gặp lại sau hàng chục năm. Những cái bắt tay của những người chỉ quen nhau qua Facebook nhưng cùng đứng hát Hoa ban trắng.
Trên hết, đó là một bữa tiệc văn hóa nơi ký ức và hiện tại cùng hòa quyện. Nơi âm nhạc trở thành chiếc cầu nối con người với con người – không phân biệt tuổi tác, địa lý hay thời đại.
Khoảnh khắc cảm xúc dâng trào nhất có lẽ là khi cả khán phòng cùng hát vang bài Chúc mừng sinh nhật, mừng 30 năm ngày thành lập ban nhạc.

Chiếc bánh sinh nhật được đưa ra giữa tiếng hô vang tên các thành viên. Dấu mốc vinh dự có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân, Đại Sứ du lịch Anoa Suzzanne Dussol Perran, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp – đạo diễn, NSƯT Tăng Thanh Sơn; giữa ánh đèn sân khấu lấp lánh và cả ánh mắt ngấn nước của những người đã gắn bó với Bức Tường suốt 3 thập kỷ.
Họ không chỉ là ban nhạc, họ là biểu tượng, là tiếng nói của một thế hệ và cũng là người bạn đồng hành của tuổi trẻ biết mơ, biết đấu tranh, biết đau và biết đứng dậy.
Hành trình đưa một đêm nhạc rock sang Paris là không dễ dàng – nhất là với một ban nhạc đã ba thập kỷ tuổi đời, giữa vô vàn rào cản về kỹ thuật, hậu cần, tài chính.

Từ một ý tưởng “có vẻ điên rồ”… đến một đêm không thể nào quên, đằng sau đêm diễn thành công là những nỗ lực của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp, của hội đoàn Art Space và đội ngũ tổ chức, các tình nguyện viên đầy nhiệt huyết.
“Là người làm nghệ thuật, tôi biết có những show diễn được chuẩn bị cả năm. Còn với chương trình này, quỹ thời gian ngắn, nguồn lực hạn chế, nhiều điều phải lo, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục… Chúng tôi đã không biết liệu chương trình có thành công hay không, nhưng chúng tôi biết chắc một điều, phải làm.
Vì âm nhạc của Bức Tường xứng đáng được tôn vinh. Cộng đồng người Việt tại Pháp xứng đáng có một đêm nhạc tử tế. Chính niềm tin rằng người Việt ở Pháp vẫn cần được kết nối với văn hóa quê nhà, và rằng âm nhạc tử tế luôn tìm được trái tim đồng điệu đã giúp chúng tôi vững tin bước tiếp”, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đạo diễn, NSUT Tăng Thanh Sơn chia sẻ.
Với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đêm nhạc cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt nơi xứ người; là lời khẳng định rằng văn hóa không đứng yên. Văn hóa là ký ức, là dòng chảy sống động.
Dù ở đâu, chỉ cần có cộng đồng cùng chung nhịp đập, những giá trị văn hóa vẫn sẽ được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ.