Việt Nam lên án hành động tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ UAE tại Sudan

TÙNG QUANG

VHO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và nhà riêng của viên chức ngoại giao phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế.

 

Việt Nam lên án hành động tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ UAE tại Sudan - ảnh 1
UAE cáo buộc một máy bay quân sự Sudan đã tấn công Dinh thự của Đại sứ nước này tại thủ đô Khartoum. Ảnh: Reuters

Ngày 4.10.2024, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nhà riêng Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Sudan bị tấn công, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Việt Nam lên án hành động tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Sudan. Các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và nhà riêng của viên chức ngoại giao phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961.

Ngày 30.9, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết dinh thự của Đại sứ nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị một máy bay quân sự tấn công.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao UAE đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ, đồng thời cho biết vụ tấn công đã gây hiệt hại lớn cho tòa nhà. Cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các tòa nhà ngoại giao và nơi ở của nhân viên đại sứ quán, theo các hiệp ước và thông lệ điều chỉnh quan hệ ngoại giao.

Trước đó, quân đội Sudan đã nhiều lần cáo buộc UAE cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự trong cuộc xung đột kéo dài 17 tháng tại Sudan. Trong khi đó, UAE phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Sudan.

Xung đột tại Sudan bắt đầu từ tháng 4.2023 khi giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra ở thủ đô Khartoum và nhanh chóng mở rộng về phía Tây ra khắp Darfur.

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi xung đột nổ ra, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, khoảng 25 triệu người dân nước này đối mặt với nạn đói và cần viện trợ nhân đạo. Ước tính đã có 2,2 triệu người Sudan chạy trốn ra nước ngoài, trong khi gần 7,8 triệu người phải tìm kiếm nơi ẩn náu mới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc