“Người chết” sống lại sau 5 năm:

Vở kịch giả tang trục lợi hơn 1,2 tỉ đồng tiền bảo hiểm

TRẦN HOÀNG

VHO - Đã có trích lục khai tử, có đám tang, có mồ mả và cả những giọt nước mắt tiễn đưa. Nhưng 5 năm sau, “người chết” bất ngờ xuất hiện, đề nghị… xóa khai tử. Phía sau màn “sống lại” hi hữu ấy là một kịch bản giả chết được dàn dựng tinh vi nhằm trục lợi bảo hiểm vừa bị Công an Thanh Hóa phanh phui.

 Ngày 17.12.2025, Công an phường Quang Trung (Thanh Hóa) tiếp nhận đề nghị xóa khai tử của một phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (41 tuổi), trú tổ dân phố 3 Phú Sơn.

Vở kịch giả tang trục lợi hơn 1,2 tỉ đồng tiền bảo hiểm - ảnh 1
Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Điều bất thường là cùng địa chỉ này, cách đây 5 năm đã có một người mang đúng tên Nguyễn Thị Thu được gia đình làm thủ tục khai tử vì “đột tử”.

Từ nghi vấn ban đầu, Công an phường Quang Trung nhanh chóng xác minh và xác định: người phụ nữ đang đứng trước cơ quan chức năng chính là Nguyễn Thị Thu đã “chết” từ năm 2020, có trích lục khai tử do UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp. Vụ việc lập tức được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bóc trần toàn bộ sự thật: một màn giả chết để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm hơn 1,28 tỉ đồng.

Theo điều tra, năm 2017, Thu ly hôn chồng, về sống với mẹ ruột là Trần Thị Thập (70 tuổi). Trong thời gian đi làm ăn xa, Thu tham gia mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của Prudential và Phú Hưng.

Đến năm 2020, phát hiện mắc bệnh ung thư, lại thường xuyên mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định cực đoan: giả chết để “đổi số phận” và lấy tiền bảo hiểm.

Thu thuyết phục mẹ ruột tham gia kế hoạch. Ban đầu bà Thập kịch liệt phản đối, nhưng trước lời đe dọa “sẽ tự tử thật” của con gái, người mẹ già buộc phải chấp nhận.

Vở kịch giả tang trục lợi hơn 1,2 tỉ đồng tiền bảo hiểm - ảnh 2
Cán bộ Công an kiểm tra phần mộ mang tên Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Một “kịch bản giả chết” được dựng lên chi tiết đến rợn người: uống thuốc ngủ, ngã trong nhà tắm để tạo thương tích, báo chính quyền là chết đột tử và tổ chức tang lễ như thật.

Sáng 7.6.2020, Thu thực hiện đúng kế hoạch. Khi chính quyền và họ hàng được báo tin, mọi việc diễn ra nhanh chóng: khâm liệm, phúng viếng, mai táng.

Nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời khỏi “nhà mình”, trốn sang nhà một thầy cúng (đã qua đời năm 2022), rồi tiếp tục vào Đồng Nai làm ăn, biến mất hoàn toàn khỏi đời sống xã hội.

Ngày 8.6.2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân “đột tử”.

Sau đó, bà liên hệ các công ty bảo hiểm làm hồ sơ chi trả. Kết quả, 3 gói bảo hiểm của Prudential được thanh toán hơn 682 triệu đồng, và 1 gói của Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng.

Số tiền này được bà Thập chuyển cho người thân để đưa lại cho Thu đầu tư bất động sản và “AI”. Do đã là “người chết”, không có giấy tờ tùy thân, Thu phải nhờ nhiều người đứng tên, chuyển tiền vòng vo để tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu thừa nhận toàn bộ hành vi. Thu khai: “Tôi nghĩ nếu tự tử sẽ không được chi trả bảo hiểm, nên giả chết để lấy tiền. Sau đó bỏ đi thật xa, coi như thay tên đổi số, cắt đứt tất cả”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân liên quan.