Triển lãm tranh “Mắt núi” của nghệ sĩ Hùng Hoa Lư
VHO - Ngày 9.5, tại khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra triển lãm tranh cá nhân với chủ đề “Mắt núi” của nghệ sĩ nhiếp ảnh - họa sĩ Hùng Hoa Lư.

Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng 56 tác phẩm về cảnh sắc, cuộc sống, thiên nhiên và con người vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
…Xuất thân là một thầy giáo dạy Văn, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đến với nghệ thuật bằng con đường riêng bởi niềm đam mê vẻ đẹp của con người và văn hóa Tây Nguyên.
Sau gần 40 năm ấp ủ, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư mới thực hiện triển lãm tranh cá nhân lần đầu tiên. Triển lãm được tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên nhằm chào mừng thành công của Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Cảnh sắc, cuộc sống, thiên nhiên và con người vùng đất Tây Nguyên; trong đó có vùng đất Gia Lai là chủ đề yêu thích của nghệ sĩ Hùng Hoa Lư.

Qua nhiều chuyến đi thực tế, rong ruổi các buôn làng Ba Na, Jrai… qua những triền đồi gió hú, những khu rừng nguyên sinh, những mái nhà sàn mộc mạc và đôi mắt trầm lặng của đồng bào nơi đây... đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho họa sĩ, hình thành nên triển lãm nghệ thuật Mắt Núi.
Tại triển lãm, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đã trưng bày 56 tác phẩm đa dạng chất liệu như: Acrylic, sơn dầu, tranh bút lửa... đưa người xem về với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ và văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên - vùng đất mà họa sĩ Hùng Hoa Lư chia sẻ rằng, đã để lại trong ông những ký ức, tình cảm, ấn tượng sâu đậm nhất.

Chia sẻ về cái tên triển lãm, họa sĩ Hùng Hoa Lư cho biết: “Mắt núi” không chỉ là những bức tranh, mà còn là ký ức, là tình cảm, là hơi thở của Tây Nguyên - nơi Núi vẫn nhìn chúng ta bằng ánh mắt lặng thầm và bao dung, chất chứa tình yêu và sự tôn kính đối với con người và đất trời.
Mong rằng mỗi người khi đến với triển lãm, sẽ tìm thấy một góc riêng cho mình để lắng nghe, để cảm nhận và để thêm yêu mảnh đất đầy hồn cốt này.
Triển lãm diễn ra từ ngày 9 - 13.5.