Triển lãm “Duyên xứ mộng mơ”: Kể câu chuyện Đà Lạt bằng nghệ thuật
VHO - Không chỉ tái hiện vẻ đẹp lãng mạn của thành phố ngàn hoa, triển lãm “Duyên xứ mộng mơ” còn mở ra hành trình khám phá chiều sâu con người, văn hóa và thiên nhiên Đà Lạt thông qua những tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chiều 7.7, triển lãm tranh với chủ đề “Duyên xứ mộng mơ” đã khai mạc tại 17 Phù Đồng Thiên Vương (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Triển lãm được thực hiện bởi họa sĩ Hà Hùng Dũng cùng ê kíp 6 tác giả khác là những họa sĩ, nhà sáng tạo nghệ thuật chuyên và không chuyên của Đà Lạt - Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.



Tại không gian triển lãm, các tác giả đã giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm gồm tranh vẽ, sản phẩm thủ công, các tác phẩm ứng dụng mỹ thuật. Tất cả cùng xoay quanh ý niệm về chữ “Duyên” - những kết nối nhẹ nhàng, vô tình giữa con người, nghệ thuật và mảnh đất Đà Lạt.
Tác giả Trần Ngọc Thái Anh, một người con của phố núi đã mang đến triển lãm bộ tranh vẽ có chủ đề “Đà Lạt trong mắt tôi”. Trong đó, điểm nhấn là chuỗi tranh “vẽ dưới tán cây” được chị ký họa lại về những căn biệt thự cổ, những con dốc quanh co, tuyến đường rợp bóng cây hay những góc phố rất Đà Lạt

Trong khi đó, mặc dù làm việc và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh nhưng họa sĩ Lê A lại mang trong mình một tình yêu to lớn với Đà Lạt. Chính vì thế, chị thường xuyên ghé thăm và đã có khá nhiều tác phẩm vẽ về Đà Lạt, đặc biệt chủ đề yêu thích của chị là hoa.

Tác giả Tony Đăng Lê mang đến triển lãm bộ tranh với chủ đề “Tìm về giấc mơ trong”. Trong các tác phẩm của mình, anh đã sử dụng chất liệu acrylic kết hợp với lá phủ vàng/bạc.
Không ấn định chủ đề trước khi bắt đầu mà anh chọn cách vẽ dựa trên trực giác, để bàn tay dự do dẫn lối. Với anh, quá trình sáng tác là cách để gọi tên, lắng dịu và thấu hiểu, những cảm xúc và nhu cầu bên trong.






RSS