Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”:
Hơn 70.000 khán giả hòa chung tình yêu Tổ quốc
VHO - Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tại TP.HCM quy tụ hơn 70.000 khán giả, cùng hát "Tiến Quân ca" dưới mưa, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Tối 23.8, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), với khoảng 40.000 khán giả tại điểm cầu chính và hàng chục nghìn khán giả theo dõi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hơn 70.000 người tại hai điểm cầu cùng hướng về sân khấu, hòa chung những giai điệu về quê hương, đất nước.
Đến dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương.


Chương trình do Báo Nhân Dân và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức, Công ty Cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright là đơn vị thực hiện.
Giữa mưa lớn, hàng vạn người vẫn ở lại
Ngay khi chương trình bắt đầu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn. Những chiếc áo mưa phủ kín khán đài, nhiều người tìm chỗ trú, nhưng phần đông khán giả vẫn ở lại.
Đúng 20h, nghi lễ thượng cờ được thực hiện trong tiếng mưa. Sau đó, bài hát Tiến quân ca vang lên. Giữa màn mưa, những lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay. Khán giả đứng dưới mưa, cùng hát Quốc ca. Cơn mưa khiến quần áo ướt sũng, nhưng không làm vơi đi sự trang nghiêm của nghi lễ hay sự nhiệt tình của những người có mặt.

Hơn 70.000 khán giả cùng các nghệ sĩ, khách mời hòa giọng khi Quốc ca vang lên. Những người lính làm nhiệm vụ thượng cờ vẫn giữ đội hình nghiêm trang giữa trời mưa.
Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đặt câu hỏi: “Điều gì khiến hàng triệu người sinh ra ở những vùng đất khác nhau, nói những giọng nói khác nhau, cùng lặng đi khi Quốc ca vang lên?”
Theo ông, câu trả lời không nằm trong giáo trình mà ở “một nơi giản dị hơn nhiều - trong lồng ngực mỗi người”. Đây cũng là lý do chương trình mang tên “Tổ quốc trong tim”.


Ông Lê Quốc Minh cho rằng đất nước không phải là một khái niệm xa xôi. Từ cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ những cột mốc chủ quyền giữa Trường Sa, Hoàng Sa đến những khu công nghiệp, cánh đồng lúa chín ở đồng bằng sông Cửu Long, Tổ quốc hiện diện trong đời sống của mỗi người.
“Đất nước là bát cơm mẹ nấu. Là tấm ảnh thờ đã ố màu của người cha không kịp trở về. Là chuyến xe cuối năm chật cứng người mang theo hành lý và nỗi nhớ…”, ông nói.
Theo ông, những câu chuyện ấy là điều một bài báo dù viết hay đến đâu cũng khó chuyển tải trọn vẹn. Vì vậy, nghệ thuật chính luận được lựa chọn để kể những điều lớn lao bằng âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện có thật.
“Nghệ thuật chính luận không phải là bài giảng đặt trên sân khấu. Nó là cách chúng ta nói về những điều lớn lao bằng ngôn ngữ của trái tim”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.


Từ đó, chương trình dành nhiều thời lượng để tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, những Mẹ Việt Nam Anh hùng, người lính nơi biên cương, hải đảo; những thầy thuốc, thầy giáo, công nhân, nông dân, doanh nhân, nhà khoa học đang góp sức xây dựng đất nước và những người Việt Nam đang sinh sống xa Tổ quốc.
Ông Lê Quốc Minh cũng nhắc đến chặng đường phía trước khi đất nước tiến gần các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm lập nước vào năm 2045. Theo ông, con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng “chúng ta có một điều đặc biệt: đó là Tổ quốc trong tim mỗi người”.
Từ lịch sử đến khát vọng hôm nay
Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt chương trình qua ba chương: “Non sông một dải”, “Sắc đỏ tự hào” và “Tổ quốc trong tim”. Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng được sử dụng xuyên suốt từ hệ thống nhận diện đến không gian sân khấu và các hoạt động có sự tham gia của công chúng.

Sự xuất hiện của Thượng úy Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù Phú Quốc - người từng cùng đồng đội dùng chính những giọt máu của mình nơi lao tù để vẽ nên lá cờ Đảng và chân dung Bác Hồ, đã khiến khán giả vỡ òa.
Hàng ngàn người theo dõi chương trình không khỏi xúc động, bày tỏ niềm ngưỡng mộ sâu sắc và tự hào khi được tận mắt chứng kiến người anh hùng bằng xương bằng thịt ngay trên sân khấu.
Từ những người lính trong chiến tranh, chương trình nối dài câu chuyện đến hình ảnh các nữ quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và nữ sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc…
Bên cạnh sân khấu chính tại Vạn Phúc City, chương trình còn kết nối với hàng chục nghìn khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ qua không gian “Fandom yêu nước - Tổ quốc trong tim”, các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và hệ thống màn hình phát trực tiếp.




Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, gồm Đội Tiêu binh Danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân;
Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối Nữ du kích miền Nam; Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an.
Chương trình nghệ thuật quy tụ NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, SOOBIN, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Hứa Vĩ Văn, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà, Oplus, Đoàn Nghệ thuật HT, Sư đoàn 309 Quân khu 7,…





Mùa đầu tiên tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm 2025 đã ghi dấu với hơn 50.000 khán giả, đặc biệt là khoảnh khắc hàng vạn người dưới lá cờ đỏ sao vàng cùng hát Tiến quân ca, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Đến với TP.HCM năm 2026, “Tổ quốc trong tim” tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo nên dấu ấn của chương trình, đồng thời được phát triển về quy mô, nghệ thuật sân khấu và công nghệ trình diễn.
Đêm diễn khép lại, nhưng hình ảnh hàng vạn người đứng dưới mưa, cùng hát Quốc ca vẫn để lại nhiều cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu đất nước không cần những lời lẽ lớn lao. Một lá cờ trên tay, một bài hát quen thuộc và những con người cùng đứng bên nhau cũng đủ tạo nên một hình ảnh đẹp về Tổ quốc trong lòng mỗi người.

RSS