Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - thành phố vì hoà bình”:
Trao 91 giải thưởng cho các tài năng “nhí”
VHO - Sáng 20.9, tại không gian Nhà Bát giác Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – thành phố vì hoà bình” năm 2025, thu hút đông đảo bậc phụ huynh và các em thiếu nhi trong và ngoài nước tham dự.
Là hoạt động hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9; 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “thành phố vì hòa bình”, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho thiếu nhi mà còn là cầu nối văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, năm nay, cuộc thi đã nhận hơn 38.000 tác phẩm từ 345 đơn vị, trường học và câu lạc bộ nghệ thuật của 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, cùng hơn 200 tác phẩm của thiếu nhi quốc tế đến từ các đại sứ quán, các trường quốc tế…
Thành công của cuộc thi cho thấy sức hút của nghệ thuật đối với việc giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, ngành văn hóa - thể thao, sự đồng hành của ngành giáo dục và đào tạo, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và cộng đồng.

Hà Nội được UNESCO vinh danh là “thành phố vì hòa bình” vào năm 1999.Đến nay, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận được danh hiệu cao quý này.
Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động, thông điệp của cuộc thi càng thêm phần sâu sắc, ý nghĩa. Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại, là sứ mệnh mà mỗi thế hệ và mỗi quốc gia cần chung tay vun đắp, giữ gìn. Những bức tranh của các em thiếu nhi tham dự cuộc thi chính là tiếng nói đồng điệu với thông điệp ấy.

Trong từng nét vẽ hồn nhiên, các em đã gửi gắm những ước mơ giản dị nhưng cao đẹp: được lớn lên trong một Hà Nội xanh - sạch - đẹp, giàu truyền thống văn hiến, hiếu học; được sống trong đất nước thanh bình và thế giới không còn bạo lực, chiến tranh, đói nghèo.
Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài tin rằng, với sự chung tay của xã hội, Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm văn hóa sáng tạo, là điểm đến hòa bình của khu vực và thế giới.

Đánh giá chất lượng cuộc thi, Trưởng ban sáng tác Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội, NSƯT, hoạ sĩ Nguyễn Văn Trực cho biết, chất lượng bài dự thi năm nay đồng đều, phần lớn các tác phẩm có bố cục hài hòa, màu sắc tươi sáng và ý tưởng sáng tạo. Nhiều em đã mạnh dạn bày tỏ tình yêu Hà Nội qua hình ảnh danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, con người và cuộc sống đời thường.
Khi đánh giá bài dự thi, Ban Giám khảo luôn đặt tính sáng tạo và ý tưởng lên hàng đầu, xem xét mức độ độc đáo và khả năng thể hiện góc nhìn riêng gắn liền với chủ đề. Nội dung thông điệp cũng được chú trọng, nhằm đảm bảo mỗi tác phẩm không chỉ đẹp mà còn truyền tải các thông điệp nhân văn, yêu chuộng hòa bình.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 91 giải thưởng, trong đó: 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 10 giải Khuyến khích chuyên đề và 20 giải phụ.
Đạt giải Nhất cuộc thi, em Nguyễn Hà Anh (học sinh lớp 2A2, Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, Hà Nội) chia sẻ, đã hoàn thành bài thi trong vòng hai ngày. Ý tưởng đến từ những lần được mẹ đưa đi chơi Hồ Gươm vào cuối tuần, nơi đây không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh.

Trong bức tranh, em khắc họa tháp Rùa giữa hồ, bao quanh là hàng cây xanh mát, hình ảnh mẹ và em trong tà áo dài dạo bước trên cầu Thê Húc, phía trên là đàn chim tung cánh trên bầu trời.
Em rất vui và tự hào khi bức tranh của mình đạt giải Nhất. Đây là động lực để em tiếp tục sáng tác nhiều hơn”, em Nguyễn Hà Anh bày tỏ.
Bên lề sự kiện, cuộc thi còn tổ chức không gian triển lãm trưng bày những tác phẩm xuất sắc tại Nhà Bát Giác Hồ Gươm, kéo dài đến hết ngày 20.9.2025.