“Tình mẫu tử” truyền cảm hứng trong những bức ảnh nghệ thuật toàn cầu

HỒNG NHUNG

VHO - Chủ đề về tình mẫu tử đã truyền cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ.

“Tình mẫu tử” truyền cảm hứng trong những bức ảnh nghệ thuật toàn cầu - ảnh 1
"Refreshments" là một trong những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Scotland Caroline Walker, được trưng bày trong một triển lãm mới tại Anh, với chủ đề " Mothering" (Làm mẹ). Ảnh: Caroline Walker

Trong bức tranh "Bottles and Pumps” vào năm 2022 của nghệ sĩ Caroline Walker, nhiều đồ dùng cho con bú được phơi khô trên một chiếc khay trắng. 

"Đó là một bức tranh thú vị ", bà nói và kể lại phản ứng của mọi người khi ngắm bức tranh tại triển lãm “Acts of Creation: On Art and Motherhood”.

Theo Walker, mọi người hầu như đều "rung động" trước mỗi bức tranh của bà khi lần đầu được trưng bày tại Triển lãm Stephen Friedman ở London.

Tất cả những ký ức ùa về, từ việc cho con bú bình hay được giao nhiệm vụ vệ sinh và khử trùng thiết bị trong những tháng đầu tiên kỳ lạ với một đứa trẻ mới sinh.

“‘Mothering" (Làm mẹ) giống như một chủ đề mở rộng để mô tả hoạt động chăm sóc, không chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa mẹ ruột và con, mà còn phản ánh nhiều sự liên kết quan hệ với mọi người trong những năm đầu thời thơ ấu”, nghệ sĩ Walker chia sẻ.

“Tôi thích thuật ngữ này là một động từ mô tả hành động chăm sóc và nuôi dưỡng, thay vì một bản sắc cụ thể hoặc mối quan hệ cố định”, bà nói.

Diễn giải hiện đại

Chủ đề về tình mẫu tử đã truyền cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ. Mặc dù vậy, các tác giả lại là nam giới, thường tái hiện những cảnh mà họ chỉ biết qua lời kể lại. 

Tác phẩm ban đầu được thực hiện là một loạt các bức tranh ghi lại cảnh mô tả người mẹ  trước và ba tháng sau khi sinh con.

Tại phòng trưng bày Hepworth Wakefield ở phía bắc nước Anh, các tác phẩm với chủ đề “Mothering” mang đến góc nhìn đầy cảm hứng vào thời kỳ đầu làm mẹ và mạng lưới hỗ trợ mở rộng giúp các bà mẹ trải nghiệm — từ nữ hộ sinh và người dọn dẹp, đến bà và nhân viên chăm sóc trẻ em. 

“Tôi luôn bị thu hút bởi hình ảnh phụ nữ trong hội họa. Các tác phẩm của tôi bắt nhịp theo truyền thống hội họa phương Tây, và thường xuyên tham chiếu trực tiếp và gián tiếp đến các thể loại cụ thể", bà Walker nói.

Nghệ sĩ cũng khẳng định luôn cố gắng tiếp cận các tác phẩm thông qua góc nhìn của một người phụ nữ đương đại, tự hỏi liệu góc nhìn của một nữ nghệ sĩ có thể tạo ra điều gì đó khác biệt hay không.

“Tình mẫu tử” truyền cảm hứng trong những bức ảnh nghệ thuật toàn cầu - ảnh 2
Đối với nghệ sĩ Walker, thiên chức làm mẹ không chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa mẹ ruột và con, mà còn là những người tham gia vào những năm đầu của thời thơ ấu. Ảnh: Caroline Walker

 Trong quá trình nghiên cứu riêng, bà Walker nhận thấy sự cân bằng được xem là trở ngại đối với những người phụ nữ làm cha mẹ, đặc biệt là những cá nhân thuộc tầng lớp lao động và những người từ các cộng đồng thiểu số và cả những người làm việc trong các ngành công nghiệp sáng tạo, nơi thu nhập thường kém ổn định hơn. 

Triển lãm “Làm mẹ”  mở ra câu chuyện điển hình về tình mẫu tử, trong đó tác giả đã thể hiện sáng tạo, dựa trên nghiên cứu thư viện hình ảnh đồ sộ do các nghệ sĩ nữ xây dựng trong thế kỷ qua.

Năm 2020, nhiếp ảnh gia người Mỹ Maggie Shannon bắt đầu đồng hành cùng các nữ hộ sinh trong các chuyến thăm nhà hộ sinh. Và sau đó, là sự ra đời của những bức ảnh quý giá về chủ đề này.

Và năm 2023, “Sorry I Gave Birth I Disappeared But Now I’m Back” của Andi Galdi Vinko, một câu chuyện ấm áp về những năm đầu làm mẹ, đã giành được "Giải thưởng Sách nhiếp ảnh của Quỹ Kraszna-Krausz" tại Vương quốc Anh.

Mặc dù không phải là chủ đề mới, nhưng năm 2025, nhưng các bức tranh tại triển lãm của nghệ sĩ Walker đã ghi dấu ấn sâu sắc với người xem và các chuyên gia.

“Tôi đã khám phá chủ đề về cuộc sống làm việc của phụ nữ trong vài năm qua nhưng việc trở thành một người mẹ thực sự đã truyền cảm hứng vô tận trong các tác phẩm của tôi,” bà Walker nhấn mạnh.