Shakira tung MV World Cup 2026 với sự xuất hiện của loạt siêu sao bóng đá
VHO - Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira đã chính thức trình làng MV “Dai Dai” – ca khúc chủ đề được mong đợi nhất của World Cup 2026. Màn tái xuất sau hơn một thập kỉ của “Nữ hoàng nhạc World Cup” bên cạnh siêu sao ca nhạc người Nigeria Burna Boy không chỉ làm bùng nổ truyền thông quốc tế, mà còn gây choáng ngợp bởi sự đổ bộ của dàn siêu sao bóng đá cùng thông điệp nhân văn kết nối toàn cầu.

Vũ điệu đa văn hóa và sự đổ bộ của dàn siêu sao sân cỏ
Sản phẩm âm nhạc Dai Dai là một bản nhạc có tiết tấu nhanh, kết hợp mượt mà giữa chất liệu Latin pop sở trường của Shakira, âm hưởng Afrobeats nhịp nhàng đến từ Burna Boy và phong cách dance-pop, reggaetón hiện đại.
Điệp khúc của bài hát sở hữu cấu trúc lặp từ đơn giản nhưng vô cùng bắt tai, mang đậm tinh thần của một bản thánh ca sân vận động để hàng vạn khán giả có thể dễ dàng hòa giọng.
Nhằm kiến tạo một không gian âm nhạc không khoảng cách, phần lời của tác phẩm được dệt nên từ 5 ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Nhật Bản. Tựa đề Dai Dai chính là một khẩu hiệu trong tiếng Italia, mang thông điệp thúc giục, tràn đầy năng lượng với ý nghĩa “Tiến lên nào”.
MV Dai Dai do đạo diễn Hannah Lux Davis thực hiện với thời lượng 4 phút, được quay tại Miami. Khung hình mở đầu đầy dồn dập bằng hình ảnh các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Luis Díaz, Harry Kane... cùng bước ra sân, đồng thanh hô vang thông điệp sẵn sàng cho giải đấu: “Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng”.

Điểm nhấn mang tính thể thao của MV là phân cảnh siêu sao Lionel Messi thực hiện màn tâng bóng điêu luyện, mỉm cười khi Shakira hô vang tên anh, bên cạnh sự xuất hiện của các tên tuổi đình đám khác như Vinícius Júnior, Erling Haaland, Harry Kane, Luis Díaz, Rodri, Alphonso Davies và Christian Pulisic.
Ở phần cuối MV, Shakira cũng khéo léo lồng ghép các hình ảnh tư liệu như một lời tri ân gửi đến những huyền thoại từng ghi dấu ấn sâu đậm tại các kì World Cup gồm Diego Maradona, Pelé, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo và David Beckham.
Xuyên suốt MV, khán giả được dẫn dắt qua những không gian lễ hội rực rỡ sắc màu để tôn vinh tinh thần đoàn kết và sự đa dạng văn hóa của giải đấu. Shakira xuất hiện đầy quyến rũ, nổi bật với hình ảnh đứng trên Tượng đài Thiên thần Độc lập nổi tiếng tại Mexico City – một biểu tượng kiêu hãnh nhằm vinh danh quốc gia đồng đăng cai, nơi từng chứng kiến những kỉ lục doanh thu lưu diễn khổng lồ của cô.
Tiếp đó, nữ ca sĩ nhảy múa bốc lửa giữa khung cảnh sa mạc cùng trẻ em châu Phi phía sau là cây bao báp, rồi lại khoe dáng trên sân thượng của một khu dân cư favela sặc sỡ.
Cuối cùng, Burna Boy xuất hiện trong phần hát của mình khi Shakira đứng trên quả địa cầu phát sáng giữa bầu trời đầy sao, trước khi cô bước vào sân vận động khổng lồ cùng dàn vũ công mặc trang phục lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham dự giải đấu năm nay.

Sứ mệnh cộng đồng và chương trình đại nhạc hội lịch sử
Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ giải trí, dự án Dai Dai là bài hát đại diện cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, nhằm mở ra cơ hội học tập và tiếp cận thể thao lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay từ trước khi phát hành, Shakira đã lên tiếng xác nhận toàn bộ lợi nhuận thu được từ tiền bản quyền ca khúc cũng như lượt xem MV trên các nền tảng sẽ được quyên góp trực tiếp cho quỹ hỗ trợ này. MV cũng có sự đồng hành của Ghetto Kids Uganda, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ em đường phố thông qua nghệ thuật.
Sự quan tâm khổng lồ của công chúng được chứng minh khi chỉ sau 20 giờ kể từ thời điểm ra mắt, MV đã thu về hơn 7,1 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.
Dai Dai là mảnh ghép tiếp theo nằm trong album nhạc chính thức của giải đấu, tiếp nối hàng loạt giai điệu bùng nổ trước đó như Lighter (Jelly Roll và Carín León), Por Ella (Los Ángeles Azules và Belinda) hay Echo (Daddy Yankee và Shenseea).
Sự trở lại này tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của giọng ca 49 tuổi người Colombia, người được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc World Cup” nhờ sự thành công vượt thời gian của các bản hit bóng đá trong quá khứ.
Khán giả toàn cầu vẫn chưa quên siêu phẩm Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 ở Nam Phi – đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản và hiện đạt 4,5 tỉ lượt xem trên YouTube.
Trước đó, cô từng khuấy động lễ bế mạc World Cup 2006 tại Đức với phiên bản Bamboo phối lại của bản hit toàn cầu Hips Don’t Lie – ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại 55 quốc gia, và tiếp tục tỏa sáng với La La La tại kì World Cup 2014.
Vị thế “bất khả xâm phạm” của Shakira một lần nữa được FIFA xác nhận khi cô chính thức trở thành nghệ sĩ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ (Halftime Show) đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup.
Vào trận chung kết diễn ra ngày 19.7 tại New Jersey, Shakira sẽ đồng biểu diễn chính cùng hai biểu tượng toàn cầu là Madonna và nhóm nhạc K-pop BTS.
Màn trình diễn bom tấn kéo dài lên tới 25 phút này sẽ do Chris Martin, thành viên ban nhạc Coldplay, trực tiếp biên soạn và giám tuyển nội dung, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghe nhìn mãn nhãn chưa từng có để kết nối thể thao, văn hóa và các hoạt động cộng đồng.

RSS