Ra mắt tập truyện và ký “Gãy cánh điệp viên”

HỒNG HẠNH

VHO - Sáng ngày 5.3, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt, tọa đàm và giao lưu tập truyện và ký Gãy cánh điệp viên của tác giả Hồ Duy Hùng. Qua tác phẩm, tác giả muốn tri ân những đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc ngày hôm nay, cũng như chia sẻ cho thế hệ trẻ những câu chuyện về một thời kỳ oanh liệt của dân tộc.

Ra mắt tập truyện và ký “Gãy cánh điệp viên” - ảnh 1
Phần giao lưu tại buổi ra mắt sách

Tập sách dày gần 500 trang, chia thành 14 chương, là lát cắt trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động đặc thù của ngành quân báo nói chung và Ban Quân báo Quân khu Sài Gòn-Gia Định nói riêng.

Chia sẻ về nội dung cuốn sách, tác giả Hồ Duy Hùng cho biết: “Tôi viết lại một số câu chuyện mà mình biết hoặc từng trải qua để nhớ về thời chiến, để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến những đồng đội, những người bà con thân yêu và nhân dân - những người đã hết lòng giúp đỡ, cưu mang tôi trong những ngày tháng gian khổ”.

Lật mở từng trang sách, độc giả sẽ phần nào hiểu được những gian nan, thách thức của các chiến sĩ tình báo cách mạng và những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng hiển hách của họ, những người góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà văn Trịnh Bích, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết, tập truyện và ký Gãy cánh điệp viên dù chỉ là một lát cắt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng thông qua đó khán giả thấy cả một sự nghiệp các thế hệ cha anh đã hy sinh, kiến thiết cho đất nước hôm nay.

Thành công lớn nhất của cuốn sách là tác giả đã chạm vào trái tim của người đọc bằng những mẩu chuyện đầy ắp trữ lượng yêu thương với ngôn ngữ giản dị, khiêm nhường.

Ra mắt tập truyện và ký “Gãy cánh điệp viên” - ảnh 2
Khách mời cùng chia sẻ quan điểm trên góc nhìn văn chương

Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM bày tỏ: "Miệt mài hàng chục năm ròng rã để viết nên quyển sách này, tôi nghĩ đó cũng là cách anh trả món nợ ân tình. Một tác phẩm phi hư cấu được viết bằng trải nghiệm máu thịt cuộc đời của một con người can đảm, với một tâm hồn lãng mạn, kiến văn rộng rãi".

Cũng tại buổi ra mắt sách, tác giả Hồ Duy Hùng cùng Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển và nhà văn Lê Thiếu Nhơn đã cùng giao lưu, chia sẻ về tựa đề cuốn sách, cùng quan điểm trên góc nhìn văn chương, góc nhìn của lịch sử trong các câu chuyện.

Qua đây, độc giả hiểu được sự gian nan, thách thức của các chiến sĩ tình báo cách mạng và chiến công thầm lặng nhưng lại vô cùng hiển hách của họ, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của quân đội ta, dân tộc ta.

Tác giả Hồ Duy Hùng (sinh năm 1947, tại Quảng Nam) được đào tạo chuyên ngành phi công tại Hoa Kỳ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là chiến sĩ điệp báo Ban quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định thuộc phòng quân báo Miền, Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng.

Ông được tổ chức cài cắm vào lực lượng không quân của chế độ cũ và hoạt động tình báo trong lòng địch, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.