Nghệ sĩ Hữu Châu ra mắt bút ký chân dung
VHO -Sáng ngày 28.6, tại Đường Sách TP.HCM, nghệ sĩ Hữu Châu đã có buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão. Tại đây, đông đảo khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ về hành trình thực hiện cuốn sách, cũng như những câu chuyện phía sau sân khấu của người nghệ sĩ đa tài.

Bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão được chia làm 8 phần có 40 chương, vừa bao quát vừa chi tiết, cả chiều dài chiều rộng một thời kỳ vàng của sân khấu Sài Gòn qua góc nhìn của nghệ sĩ Hữu Châu.
Cuốn sách lấy chân dung nghệ sĩ Hữu Châu làm trọng tâm, từ trước khi anh ra đời 20 năm với sự hình thành của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. Chân dung nghệ sĩ Hữu Châu từ nhỏ, là một “công tử” được nuông chiều, tinh nghịch trong đoàn hát của bà nội.
Rồi khi anh được hơn 10 tuổi, một biến cố lớn của gia tộc ập đến, anh mất Má Ba - nữ hoàng sân khấu Thanh Nga - người cô ruột thân thương. Chính vì thế, cuốn bút ký này thể hiện rất rõ hai con người trong anh - một Hữu Châu hồn nhiên tinh nghịch và một Hữu Châu “trải đời”.

Sự nối tiếp nghệ thuật xuyên suốt trong gia tộc anh như một sợi chỉ đỏ - từ đờn ca tài tử đến nghệ thuật cải lương và kịch nói, ba loại hình nghệ thuật đặc sắc của Nam Bộ.
Với cách viết thì thầm tâm sự, đến đi trực diện vào những nỗi đau, những niềm vui ít ỏi, chân dung nghệ sĩ Hữu Châu dần lộ ra. Đó là những đường nét và màu sắc của cuộc đời, của sân khấu, của tiếng cười và nước mắt, của cả thất bại cho đến hân hoan.
Chia sẻ về hành trình của cuốn sách, nghệ sĩ Hữu Châu cho biết bản thân đã phải suy nghĩ, đắn đo và rồi mất đến 9 năm để Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão ra đời.

Trong buổi giao lưu, không chỉ người hâm mộ, bạn diễn mà còn có rất đông học trò của nghệ sĩ Hữu Châu đến chúc mừng thầy ra mắt cuốn sách đầu tay. Tại đây, những câu chuyện về hành trình và truyền ngọn lửa nghệ thuật đến các bạn diễn viên thế hệ trẻ tiếp tục được gợi mở.

Đặc biệt hơn cả, tại buổi giao lưu này, nghệ sĩ Hữu Châu đã gửi một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người bạn diễn chắp cánh cùng anh suốt 30 năm qua - đó là nghệ sĩ Thành Lộc.
“Suốt 30 năm qua, anh Lộc chính là người đã chắp cánh cho hành trình sự nghiệp, giúp tôi thăng hoa trong từng vai diễn, giúp tôi thấy yêu nghề hơn, tin tưởng hơn vào con đường phía trước. Anh là người ơn mà em không bao giờ quên vì đã chắp cánh để có được ngày hôm nay”, Hữu Châu lần đầu chia sẻ.