Triển lãm “Trôi đi những bồng bềnh”:
Một thế giới tạo hình nhẹ tênh, sâu lắng
VHO - Tối 15.6, tại TP.HCM, họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn khai mạc triển lãm “Trôi đi những bồng bềnh”. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21.6.2025, giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm hội họa mang phong cách tạo hình tối giản, giàu chất tự sự và đậm hơi thở vùng đất miền Trung – Nam Bộ.

Đây là triển lãm cá nhân hiếm hoi của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn sau nhiều năm âm thầm sáng tác. Theo chia sẻ từ giới chuyên môn, tranh của anh không theo xu hướng biểu hiện hay trừu tượng thuần túy, mà nghiêng về lối kể chuyện bằng hình khối giản lược và bố cục gợi mở.
Không sử dụng các chi tiết rườm rà, tranh Vũ Hoàng Tuấn gây ấn tượng bằng màu sắc mộc mạc, những khoảng trống gợi cảm và một cảm thức bồng bềnh – đúng như tên gọi triển lãm.
Triển lãm mang tên "Trôi đi những bồng bềnh" nghe thôi đã thấy nhẹ hều. Một lời thủ thỉ, mà cũng như một cái thở dài khoan thai giữa cõi nhân gian nhiều xô bồ.
Bước vào không gian MAll gallery, người xem sẽ gặp những hàng cây nghiêng nghiêng như đang rù rì kể chuyện, những mái nhà cô quạnh trơ trọi trên cồn cát, những con thuyền nép mình bên răng núi hoang sơ...
Tất cả hiện lên bằng đường nét tối giản, phẳng phiu, mà lạ thay, không hề vô hồn. Như có ai đó vừa lên rót vào từng góc tranh một chút gió, chút nhớ, chút mênh mông khô gọi thành tên.


Anh vẽ đơn giản lắm, chỉ vài khói màu, vài đường nét vuông tròn nhưng càng nhìn, càng thấy thổn thức, buồn tênh, mà rất đỗi quen thuộc.
Dù là cồn cát vàng xứ ven biển, con thuyền nép bông bên núi đá, hay một cái chòi gác cô đơn giữa biển trời xanh lơ - tất cả đều thấp thoáng hơi thở miền Trung - Nam Bộ cái nơi nắng thiêu da, gió quất mặt, nhưng con người lại hiền như đất.
Anh không kể chuyện bằng chi tiết, mà kể bằng khoảng trống. Trống trong tranh, mà đầy trong lòng. Một cái bóng đổ nghiêng. Một lưng người quay đi. Một con chó đứng ngó mông lung. Và cái cách mọi thứ lặng yên, không phô trương như chính người vẽ.

Tranh không có đường viền, không phối màu rực rỡ, chỉ là những màng máu đằm, mộc, phẳng phiu. Chính sự giản dị tới tận cùng đó lại làm hiện ra cái sâu thẳm không nói thành lời.
Nhiều người xem nói tranh Vũ Hoàng Tuấn giống như giấy cắt origami sắc cạnh, nhưng không lạnh. Lại có người bảo tranh anh giống tranh sơn mài cách tân, vì nó có hơi thở truyền thống, mà vẫn rất hiện đại.
Không có nhân vật chính, không có tâm điểm, mọi thứ trong tranh như đang... trôi, lơ lửng, bồng bềnh đúng như tên triển lãm.
Có khi cái nhà nằm tít trên đồi, con người thì chỉ còn lại cái dáng lưng, thậm chí mất tiêu cái mặt. Thấy vậy chớ không vô tình. Chính sự xa cách đó làm người ta... muốn lại gần hơn.
Triển lãm diễn ra từ 15-21.6.2025, tại Không gian nghệ thuật MAII gallery, Tầng 2, số 72/7 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP.HCM.