NSƯT Việt Hoàn hát mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng:
Mang đến hình ảnh Đà Lạt thật đẹp trong lòng khán giả
VHO - Có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt nói riêng, Lâm Đồng nói chung, NSƯT Việt Hoàn cho biết sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc đi cùng năm tháng, những giai điệu hào hùng của dân tộc tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng (3.4.1975 – 3.4.2025), hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), diễn ra vào 20h10 ngày 3.4.

. P.V: Cảm xúc của anh khi tham gia chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng, một sự kiện lớn và ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
- NSƯT Việt Hoàn: Đây là điều vinh dự, tự hào với Việt Hoàn khi được tham gia chương trìnhnghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng. Nhiều lần diễn ở Đà Lạt và Lâm Đồng, mỗi lần tôi lại có những cảm xúc riêng biệt.
Cảnh quan nơi đây ngày càng đẹp hơn, du lịch ngày càng phát triển, đặc biệt ấn tượng là lễ hội hoa Đà Lạt. Những tiềm năng khiến địa danh này cũng luôn thu hút nhiều chương trình nghệ thuật lớn và đặc sắc. Càng đặc biệt hơn khi cách đây hai năm, Đà Lạt đã được UNESCO ghi danh là thành phố âm nhạc. Với nhiều người, nơi đây luôn được nhắc đến với mệnh danh thành phố của tình yêu.
Tôi hi vọng với chương trình kỷ niệm đặc biệt này, với bàn tay đạo diễn âm nhạc của Lê Minh Sơn, chương trình sẽ mang đến một hình ảnh Đà Lạt thật đẹp trong lòng khán giả.
.Anh có thể chia sẻ thêm về những kỷ niệm của anh với Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung?
- Với tôi, Lâm Đồng luôn để lại kỷ niệm sâu sắc. Vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, khi còn là ca sĩ không chuyên của đoàn Công an Hải Phòng, tôi đã tham dự và đoạt giải Nhì trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình của thành phố Đà Lạt.
Năm đó, có một nữ ca sĩ người dân tộc của Lâm Đồng đã đoạt giải Nhất, và NSND Thanh Hoa là người chấm giải. Tôi đã hát một bài hát mới, ca ngợi vẻ đẹp của các loài hoa trên thành phố Đà Lạt. Kỷ niệm về Lâm Đồng luôn đẹp đẽ và đáng tự hào đối với tôi.
Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng có nhiều bài hát hay, và có một bài hát Việt Hoàn rất yêu thích, đó là "Hoa Mimoza", ca ngợi loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Trong những lần biểu diễn ở Đà Lạt, tôi luôn bất ngờ bởi sự yêu mến dòng nhạc chính thống, dòng nhạc cách mạng luôn đầy ắp trong lòng công chúng, những người dân Đà Lạt cũng như Lâm Đồng. Khi tôi hát các ca khúc nhạc đỏ luôn nhận được sự cổ vũ của rất nhiều khán giả.
.Những ca khúc nào sẽ được anh gửi tới khán giả trong chương trình này, và kỷ niệm của anh với các bài hát này?
- Việt Hoàn sẽ thể hiện những ca khúc nhạc đỏ quen thuộc, truyền cảm hứng cho khán giả và giữ gìn nét truyền thống dân tộc qua các bài hát như "Giai điệu Tổ quốc" và "Đất nước", cũng như một số bài hát song ca cùng các nghệ sĩ khác.
Với các ca khúc, tôi đều hát bằng tất cả tâm hồn và tấm lòng của mình, mỗi bài gắn liền với những kỷ niệm riêng. Tôi nhận ra rằng, người nghệ sĩ khi hát bằng cả trái tim, tâm huyết của mình sẽ luôn chinh phục khán giả qua những ca từ, giai điệu gửi gắm trong bài hát.

.Trong chương trình lần này, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Minh Sơn, một người nổi tiếng kỹ tính và chỉn chu, anh có cảm thấy áp lực và khó khăn gì không?
- Những ca khúc được chọn đều nằm trong dòng nhạc tôi đã theo đuổi. Điều tôi tự hào là tất cả chương trình của đạo diễn Lê Minh Sơn đều hát live, không có chuyện thu sẵn.
Tôi tin rằng, người nghệ sĩ chân chính phải luôn hát thật trên sân khấu, dù có thể có những rủi ro về âm thanh hay kỹ thuật. Điều quan trọng là sự chuyên nghiệp, đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, phối khí, và nghệ sĩ phải có sức khỏe thật tốt để mang đến một đêm nhạc thành công.
Xin cảm ơn nghệ sĩ!