“Lời ca còn mãi”: Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam

QUANG ANH

VHO - Ngày 7.11, tại Hà Nội, Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) đã chính thức công bố chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Lời ca còn mãi”.

“Lời ca còn mãi”: Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam - ảnh 1
Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), nhằm tri ân những cống hiến to lớn của GS. NSND Trung Kiên – người thầy tài hoa, người nghệ sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Người thầy của những thế hệ vàng

Chương trình do Khoa Thanh nhạc chủ trì sản xuất, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Tổng đạo diễn TS.NSƯT Tân Nhàn, cùng ThS Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.

Lời ca còn mãi quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu của làng thanh nhạc Việt Nam và cũng chính là những học trò xuất sắc của GS. NSND Trung Kiên: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, cùng các ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Thu Hằng, Hương Ly, Quang Tú...

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ pianist TS. NSƯT Trịnh Minh Trang, ThS Bùi Đăng Khánh, ThS Nguyễn Lệ Thuyên Hà, ThS Nguyễn Thanh Giang, mang đến phần hòa âm phối khí tinh tế, đậm tính học thuật.

GS. NSND Trung Kiên là biểu tượng lớn của nền thanh nhạc Việt Nam, không chỉ với tư cách là một giọng ca hàng đầu dòng nhạc cách mạng, mà còn là người thầy mẫu mực đã góp phần đặt nền móng cho công tác đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Giọng hát của ông chất nam cao (tenor) vang sáng, chuẩn mực đã đi vào tâm trí nhiều thế hệ người yêu nhạc qua những ca khúc như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bài ca Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng

Ông không chỉ hát bằng kỹ thuật điêu luyện mà bằng cả tâm thế của người chiến sĩ, nghệ sĩ, khiến âm nhạc cách mạng trở nên gần gũi, xúc cảm và có sức sống bền bỉ qua thời gian.

“Lời ca còn mãi”: Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam - ảnh 2
TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN, cho biết: “Tên tuổi của thầy Trung Kiên gắn liền với sự trưởng thành của nền thanh nhạc Việt Nam

Trên con đường giảng dạy, GS. NSND Trung Kiên được xem là “kiến trúc sư” của nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Ông trực tiếp biên soạn, chỉnh lý và chuẩn hoá các giáo trình thanh nhạc, xây dựng chương trình đào tạo từ trung cấp đến cao học và nghiên cứu sinh.

Hệ thống giáo trình do ông chủ biên hiện nay vẫn là tài liệu chuẩn trong giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước.

TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN, chia sẻ: “Tên tuổi của thầy Trung Kiên gắn liền với sự trưởng thành của nền thanh nhạc Việt Nam.

Giáo trình từ trung cấp đến đại học hiện nay đa số do thầy biên soạn. Phương pháp, quy trình đào tạo mà thầy đưa ra đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của Học viện và nhiều thế hệ ca sĩ chuyên nghiệp”.

Một chương hồi ký bằng âm nhạc tôn vinh người thầy mẫu mực

Chương trình Lời ca còn mãi được xây dựng thành ba phần, tái hiện hành trình nghệ thuật của GS. NSND Trung Kiên từ người nghệ sĩ biểu diễn đến người thầy dẫn dắt và truyền lửa cho nhiều thế hệ.

Phần 1: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, giới thiệu các tác phẩm kinh điển thế giới – nền tảng chuyên môn mà GS. NSND Trung Kiên từng đặt ra cho học trò: Chiều Hải Cảng (nhạc Nga), Cánh đồng Nga (nhạc Nga), Carmen – Habanera (G. Bizet), Caruso (Lucio Dalla), The Magic Flute (Mozart), Aria Gilda – Caro nome (Verdi), Brindisi từ La Traviata (Verdi)…

“Lời ca còn mãi”: Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam - ảnh 3
TS. NSƯT Tân Nhàn cho biết: “Mỗi tiết mục trong "Lời ca còn mãi" giống như một chương trong cuốn hồi ký bằng âm nhạc"

Những tiết mục này không chỉ thể hiện kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mà còn khẳng định di sản bác học trong công tác đào tạo của thầy Trung Kiên.

Phần 2: Dòng chảy âm nhạc cách mạng là mạch cảm xúc chính, gợi nhớ những ca khúc đã làm nên tên tuổi của GS. NSND Trung Kiên như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Bài ca Trường Sơn (Trần Chung), Gửi nắng cho em (Phạm Tuyên), Dáng đứng Việt Nam (Nguyễn Chí Vũ), Chào sông Mã anh hùng (Xuân Giao)…

Các bản phối mới được xử lý nhẹ nhàng, văn minh, giúp người nghe cảm nhận sâu hơn vẻ mềm mại, lãng mạn trong dòng nhạc cách mạng, nơi tinh thần và kỹ thuật hòa quyện trong “hơi thở” thanh nhạc bác học.

Phần 3: Dòng nhạc lãng mạn và đương đại, khán giả sẽ gặp lại những giai điệu trữ tình mang âm hưởng hiện đại như Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Cái rét đầu mùa (Đỗ Dũng – Chế Lan Viên), Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ), Em vẫn đợi anh về (Lê Giang – Hoàng Hiệp), Vấn vương chợ tình (Hoàng Bình)…

Đặc biệt, chương trình khép lại bằng ca khúc Người thầy (Nguyễn Nhất Huy), được thể hiện bởi toàn thể nghệ sĩ và dàn hợp xướng Khoa Thanh nhạc như ngọn nến tri ân gửi tới người thầy đã dành cả cuộc đời cho âm nhạc và học trò.

Xen giữa các tiết mục, khán giả sẽ được xem lại những thước phim tư liệu quý về GS. NSND Trung Kiên – người thầy giản dị, tận tụy, đi sớm về khuya, hết lòng vì học trò.

Đặc biệt, sự trở lại của “Nữ hoàng Opera Việt Nam” Bích Thủy – học trò của thầy, từ Áo trở về biểu diễn là minh chứng sống động cho sức ảnh hưởng của người thầy đáng kính với các thế hệ học trò ở khắp nơi.

TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Mỗi tiết mục trong Lời ca còn mãi giống như một chương trong cuốn hồi ký bằng âm nhạc.

“Lời ca còn mãi”: Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam - ảnh 4
Người thầy đi xa, nhưng tiếng hát của ông vẫn ngân vang qua từng thế hệ nghệ sĩ

Chúng tôi muốn kể lại hành trình của thầy – người cần mẫn, lặng lẽ góp từng viên gạch để xây nền móng vững chắc cho đào tạo thanh nhạc Việt Nam”.

Với dàn nghệ sĩ hàng đầu, sân khấu được đầu tư công phu và tinh tế, Lời ca còn mãi hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ của lòng biết ơn và sự tiếp nối di sản.

GS. NSND Trung Kiên đã đi xa, nhưng di sản mà ông để lại vẫn sống mãi trong những bản thu âm, trong giáo trình giảng dạy, trong lớp lớp học trò đã trưởng thành và đang tiếp nối con đường mà ông từng mở lối.

Lời ca còn mãi không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một hành trình ký ức, một bản trường ca tri ân, nơi âm nhạc kết nối những thế hệ nghệ sĩ trong dòng chảy bất tận của tình thầy trò và niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam.

Đêm nhạc diễn ra vào 20h ngày 16.11, tại Phòng Hòa Nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội).

“Lời ca còn mãi”: Hành trình tôn vinh người thầy của những giọng ca vàng Việt Nam - ảnh 5

Đặc biệt, chương trình không bán vé, như một món quà tinh thần gửi đến công chúng yêu nhạc và những người trân trọng giá trị của âm nhạc bác học Việt Nam.