Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lũy đá bất tử":
Khúc tráng ca tri ân người lính
VHO - Vào 20h ngày 27.7, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025) mang tên "Lũy đá bất tử" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong ánh đèn sân khấu và giai điệu của những bản nhạc thiêng liêng, chương trình là hành trình trở về quá khứ, nơi máu xương cha anh đã thấm sâu vào từng tấc đất của quê hương.

Lũy đá bất tử do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Bộ VHTTDL) tổ chức, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thông qua các tiết mục, chương trình khơi dậy lòng biết ơn, tự hào và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Sống lại những ký ức hào hùng
Với chủ đề Tri ân người lính bằng những thanh âm, đêm nhạc đưa khán giả về thời hoa lửa bi tráng - nơi hàng triệu con người bình dị đã gác lại tuổi xuân, lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ chính là những “lũy đá bất tử”, biểu tượng của tinh thần bất khuất, sự hy sinh thầm lặng và sức mạnh đoàn kết làm nên những trang sử khiến cả thế giới phải nghiêng mình.
Tháng Bảy, mùa tri ân, luôn nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam kính cẩn nghiêng mình trước những người lính đã gửi lại tuổi trẻ, hạnh phúc và cả tính mạng nơi chiến trường để đất nước được trường tồn.
Từng giai điệu, từng lời ca sẽ tái hiện hình ảnh đoàn quân đôi mươi ra đi không hẹn ngày trở lại, những thương binh để lại một phần máu thịt và những người mẹ, người vợ âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Họ tin rằng, ban ngày các anh là mây trắng giữa trời xanh, ban đêm hóa thành vì sao lấp lánh soi sáng quê hương.
Lũy đá bất tử không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà là thông điệp gửi tới thế hệ hôm nay phải sống biết ơn và cống hiến. Những tấm gương anh hùng - liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh vệ quốc là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào để tiếp nối dòng chảy bất diệt của dân tộc. Họ đã hiến trọn thanh xuân và máu xương để mở lối cho tương lai hòa bình.
Với sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Hạnh, NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Đức Tuấn, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Thu Hằng…, nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam và vũ đoàn Mây, Lũy đá bất tử do NSND Trần Bình viết kịch bản và đảm nhận vai trò tổng đạo diễn; NSƯT Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật; MC Chiến Thắng dẫn dắt đêm diễn.

Tiếng hát từ trái tim
Theo NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Lũy đá bất tử được dàn dựng công phu, với nhiều tiết mục giàu cảm xúc, thấm đẫm tinh thần yêu nước và khát vọng gìn giữ hòa bình. Những giai điệu trong trẻo và khí phách hào hùng sẽ được các nghệ sĩ thể hiện bằng tất cả cảm xúc và sự tôn kính.
“Đây sẽ là món quà ý nghĩa mà khán giả có thể dành tặng bố mẹ, ông bà - những người đã trải qua chiến tranh hoặc từng là người lính nơi tuyến lửa. Lũy đá bất tử sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ, hòa bình, phát triển. Không đơn thuần là một đêm nhạc, đêm nhạc là hành trình trở về ký ức, nối kết quá khứ với hiện tại để tri ân, tưởng nhớ và tiếp thêm niềm tin cho thế hệ hôm nay”, NSƯT Quỳnh Trang chia sẻ.
Vinh dự tham gia chương trình, NSND Hồng Hạnh xúc động bày tỏ: “Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, được hát phục vụ chiến sĩ và nhân dân cả nước là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi. Tôi luôn mang trong mình khát vọng được dâng hiến tiếng hát của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”.
Trong chương trình, NSND Hồng Hạnh thể hiện ca khúc Hoa sim biên giới - một bài hát chất chứa những nỗi đau khó gọi thành lời. Với cách dàn dựng mới, phần trình diễn hứa hẹn mang đến nhiều xúc động và đồng cảm sâu sắc. “Âm nhạc có sức mạnh chạm vào ký ức, đánh thức lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm. Với từng giai điệu, tôi mong được gửi gắm tiếng lòng của thế hệ hôm nay tới những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Với ca sĩ Đức Tuấn, Lũy đá bất tử là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn với những người đi trước, những chiến sĩ đã đánh đổi tuổi trẻ và máu xương để gìn giữ hòa bình cho thế hệ mai sau. Anh sẽ thể hiện hai ca khúc: Ta ra trận hôm nay và Có những tuổi 20 như thế - những bài hát mang đậm tinh thần kiên cường, lý tưởng sống cao đẹp và sự hy sinh âm thầm của thanh niên Việt Nam.
“Trong quá trình tập luyện, khi cất giọng, tôi luôn cảm nhận rõ hình ảnh những người lính trẻ tuổi đôi mươi, ra đi không hẹn ngày về, dấn thân vì lý tưởng và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng. Đối với tôi, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là dịp để thế hệ trẻ ôn lại và trân trọng ký ức lịch sử. Tôi tin rằng âm nhạc có sức mạnh đặc biệt, chạm đến trái tim khán giả, lan tỏa thông điệp tri ân và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại”, ca sĩ Đức Tuấn bày tỏ.