Khán giả Tuần Giáo xúc động với vở kịch “Con đò của mẹ”
VHO - Vở kịch “Con đò của mẹ” vừa được Nhà hát Kịch Công an Nhân dân biểu diễn tại xã Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã để lại nhiều xúc động, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và sự tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh vì bình yên của Tổ quốc.

Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Tuần Giáo, cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn đã có dịp thưởng thức vở kịch “Con đò của mẹ” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Công an Nhân dân biểu diễn.
Chương trình được tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua những câu chuyện giàu cảm xúc, vở kịch đưa khán giả trở về những năm tháng chiến tranh gian khổ, nơi lòng yêu nước, sự quả cảm và những hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân được khắc họa sâu sắc.
Với lối diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc của các nghệ sĩ đã tạo nên nhiều khoảnh khắc lắng đọng. Những câu chuyện về tình đồng chí, tình thân, sự lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và trách nhiệm với đất nước giúp khán giả cảm nhận rõ hơn những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh trong hành trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân xã Tuần Giáo xúc động trước những tình tiết của vở diễn. Qua từng lớp kịch, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân hiện lên gần gũi nhưng kiên cường, sẵn sàng vượt qua gian khó, chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Con đò của mẹ” còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Vở diễn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giúp thế hệ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, những câu chuyện của quá khứ được kể lại một cách gần gũi, sinh động, qua đó giúp người xem hiểu hơn về những đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đêm nghệ thuật đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả Tuần Giáo, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhắc nhở mỗi người tiếp tục gìn giữ truyền thống, phát huy tinh thần trách nhiệm và chung tay xây dựng quê hương bình yên, phát triển.

RSS