Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng

THÙY TRANG; ảnh: HSCC

VHO - Triển lãm “Vọng” của họa sĩ lão thành Trần Văn Mãng giới thiệu hơn 60 tác phẩm mới, cho thấy bước chuyển của ông sang ngôn ngữ hội họa giàu biểu cảm và trừu tượng.

Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 1
Một tác phẩm trong triển lãm "Vọng" của họa sĩ Trần Văn Mãng

Triển lãm cá nhân “Vọng” của họa sĩ Trần Văn Mãng sẽ khai mạc lúc 18h, ngày 18.3 tại Maii Gallery Art Space (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Triển lãm do họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn thực hiện.

Sinh năm 1949 tại Huế, Trần Văn Mãng là gương mặt gắn bó lâu năm với mỹ thuật Thừa Thiên Huế. Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông để lại dấu ấn với nhiều tác phẩm về phố cổ, sông nước và đời sống xứ Huế.

Năm 2006, họa sĩ xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam với tác phẩm dài nhất mang tên Thị trấn Bao Vinh. Trước đó, năm 2000, ông nhận giải thưởng “Tác phẩm xuất sắc” của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế. Tác phẩm của ông hiện có trong nhiều bộ sưu tập tư nhân tại Pháp, Anh, Mỹ, Ý và một số quốc gia khác.

Triển lãm “Vọng” giới thiệu hơn 60 tác phẩm mới, đánh dấu sự chuyển hướng đáng chú ý trong ngôn ngữ hội họa của Trần Văn Mãng. Nếu trước đây ông được biết đến với những sáng tác mang màu sắc hiện thực, tái hiện phố thị, mái nhà cổ hay sông nước Huế, thì ở giai đoạn này, họa sĩ thiên về lối biểu đạt giàu tính biểu cảm và trừu tượng.

Những hình ảnh quen thuộc như mái nhà, con thuyền, rặng cây… không còn xuất hiện trực diện mà được chuyển hóa thành các ký hiệu thị giác ẩn hiện trong lớp màu dày.

Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 2
Họa sĩ Trần Văn Mãng

Các tác phẩm cho thấy cách họa sĩ xử lý bề mặt mạnh mẽ thông qua kỹ thuật đắp, gạt, chồng lớp màu, tạo nên hiệu ứng thị giác giàu chiều sâu. Bảng màu thiên về các sắc xanh thẫm, đen, trắng bạc, điểm xuyết những mảng vàng, gợi mở một không gian nội cảm hơn là miêu tả cảnh quan cụ thể.

Theo Ban tổ chức, “Vọng” được nhìn như một sự đối thoại giữa ký ức và hiện tại trong sáng tác của người nghệ sĩ. Những ký ức về Huế - từ sông nước, mái ngói đến ánh chiều được chắt lọc và trừu tượng hóa, chuyển thành nhịp điệu của màu sắc và cấu trúc hình khối.

Ở tuổi gần 80, Trần Văn Mãng vẫn tiếp tục thử nghiệm và làm mới ngôn ngữ hội họa của mình. Triển lãm lần này vì thế không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn cho thấy sự vận động của một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trước thời kỳ đổi mới khi họ tìm cách tái cấu trúc biểu đạt trong bối cảnh mỹ thuật đương đại.

Chia sẻ về triển lãm “Vọng”, họa sĩ cho biết các tác phẩm là sự kết tinh của ký ức và trải nghiệm cá nhân, trong đó hình ảnh được chuyển hóa thành ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu nhằm thể hiện những suy tư nội tâm. 

Tinh thần “Vọng”, bắt nguồn từ quê hương Huế, được triển khai qua nhiều phong cách tạo hình khác nhau, như một nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm cẩn và mong muốn đóng góp phần nào vào đời sống văn hoá - nghệ thuật của thành phố.

Triển lãm mở cửa tại Maii Gallery Art Space, 72/7 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa (TP.HCM) từ ngày 18 - 27.3.2026.

Một số tác phẩm của họa sĩ Trần Văn Mãng sẽ giới thiệu tại triển lãm:

Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 3
Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 4
Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 5
Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 6
Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 7
Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 8
Hơn 60 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Vọng” của Trần Văn Mãng - ảnh 9