“Phố cười – Yêu ơi là yêu”:
Hài kịch kết hợp âm nhạc kể chuyện tình yêu trong gia đình
VHO - Nhằm mang đến cho khán giả món ăn tinh thần đặc sắc dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam đã ra mắt chương trình hài kịch – ca nhạc “Phố cười - Yêu ơi là yêu”.
Tác phẩm kết hợp hài hòa, liên kết giữa các tiểu phẩm hài kịch và nhiều tiết mục ca nhạc, được dàn dựng theo một mạch truyện xuyên suốt. Thông qua những câu chuyện dung dị, gần gũi, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu thương và sự trân trọng các giá trị gia đình.

Đạo diễn chương trình, NSƯT Lê Ánh Tuyết kỳ vọng Phố cười sẽ trở thành một “địa chỉ” quen thuộc của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam trong lòng khán giả mỗi dịp xuân về.
“Số mở màn mang tên Yêu ơi là yêu, đây là một cái tên được cân nhắc kỹ lưỡng. Ban đầu tôi định đặt là Ghen ơi là ghen. Nhưng rồi tôi nghĩ, ghen tuông thực ra cũng xuất phát từ tình yêu. Phải yêu nhiều lắm mới có ghen. Vì thế, tôi quyết định đổi tên thành Yêu ơi là yêu, để nhấn mạnh gốc rễ của mọi cảm xúc trong hôn nhân và gia đình đều bắt nguồn từ tình yêu”, NSƯT Lê Ánh Tuyết bày tỏ.

Phố cười – Yêu ơi là yêu khắc họa bức tranh gia đình đương đại thông qua câu chuyện của 3 thế hệ, từ những đôi trẻ mới chớm yêu, các cặp vợ chồng đang đối diện áp lực cơm áo, đến những người đã bước qua gần hết hành trình hôn nhân.
Ở mỗi lát cắt, tình yêu hiện lên với nhiều cung bậc: nồng nhiệt, hờn ghen, tổn thương rồi bao dung. Thậm chí, hình ảnh đôi vợ chồng đã âm dương cách biệt cũng xuất hiện như một điểm lặng, nhắc nhở về giá trị của sự hiện diện và đồng hành.

Chương trình có cấu trúc liền mạch, chuỗi tiểu phẩm liên kết chặt chẽ với các ca khúc âm nhạc. Các nhân vật và tình huống đan xen, tác động qua lại, đẩy câu chuyện tiến triển tự nhiên.
Tiếng cười bật ra từ những va chạm rất đời: mâu thuẫn vợ chồng, khác biệt thế hệ, áp lực công việc, hay những hiểu lầm trong thời đại công nghệ và mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau sự dí dỏm ấy là những khoảng lặng để khán giả suy ngẫm về cách mình đang yêu thương và gìn giữ hạnh phúc.
NSƯT Ánh Tuyết chia sẻ: “Mong rằng khán giả đến với Phố Cười – Yêu ơi là yêu sẽ được cười thật nhiều. Nhưng sau những tràng cười ấy, khi ra về, có thể ai đó sẽ nhắn cho người thân một tin nhắn yêu thương, hay nói một lời quan tâm vốn còn ngập ngừng”.


Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như NSƯT Quang Ánh, Thanh Dương, Thu Quỳnh, Bá Anh, Lệ Quyên, Quốc Chí… góp phần tạo nên sắc màu đa dạng và sức hút cho sân khấu.
Điểm nổi bật của chương trình là sự hòa quyện giữa kịch nói và âm nhạc. Ban nhạc sống (live band) góp phần tạo nên không khí sinh động, đồng thời nâng đỡ cảm xúc cho từng phân đoạn. Những ca khúc quen thuộc như: Dẫu có lỗi lầm, Thật bất ngờ, Anh nhớ ra, Anh cứ đi đi... được phối mới không chỉ đóng vai trò giải trí mà còn là tiếng lòng của nhân vật, giúp câu chuyện được kể bằng cả lời thoại lẫn giai điệu.
Vì thế, âm nhạc trở thành một “nhân vật” đặc biệt, kết nối các mạch cảm xúc và làm sâu thêm nội dung kịch.


Không né tránh thực tế, chương trình còn khéo léo lồng ghép những vấn đề gần gũi của đời sống hiện đại như tác động của công nghệ, nhịp sống gấp gáp hay áp lực thành công. Tuy vậy, cách tiếp cận không nặng nề mà giàu tính nhân văn, hướng người xem đến sự cảm thông và bao dung.
Thông điệp được gửi gắm giản dị: ghen tuông hay giận hờn suy cho cùng chỉ là gia vị của tình yêu; điều quan trọng là cách mỗi người đối diện và cùng nhau vượt qua.
Ra mắt vào những ngày đầu năm, chương trình được xem là lời chúc xuân ý nghĩa từ Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, khi mở ra hành trình cảm xúc, kết nối khán giả bằng tiếng cười và những khoảnh khắc lắng đọng, để mỗi người thêm yêu thương và trân trọng nhau hơn.
Chương trình "Phố cười – Yêu ơi là yêu" sẽ tiếp tục sáng đèn phục vụ khán giả vào ngày 7.3.2026.

RSS