Rực rỡ sắc xuân trên sân khấu phía Bắc

THANH MAI

VHO - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sân khấu phía Bắc đồng loạt sáng đèn với hàng loạt chương trình đặc sắc, từ xiếc, chèo, cải lương đến kịch nói, múa rối. Bên cạnh việc mang đến không khí rộn ràng cho đời sống văn hóa, các đơn vị nghệ thuật còn gửi gắm kỳ vọng về một mùa diễn khởi sắc, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và tiếp thêm động lực sáng tạo cho năm 2026.

 Rực rỡ sắc xuân trên sân khấu phía Bắc - ảnh 1
Chương trình “Phố cười - Yêu ơi là yêu” của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam

Sân khấu nhộn nhịp, kéo khán giả trở lại rạp

Nếu phía Nam đỏ đèn suốt mùa Tết, thì miền Bắc chọn cách “lấy đà” sau kỳ nghỉ. Ra Tết, các nhà hát mới đồng loạt khởi động bằng nhiều chương trình khai xuân, nhanh chóng hâm nóng không khí và đưa đời sống sân khấu trở lại nhịp sôi động quen thuộc.

Khai xuân sớm nhất là Liên đoàn Xiếc Việt Nam, ngay từ mùng 3 Tết Bính Ngọ, đơn vị đã giới thiệu chương trình Ngựa du xuân ba miền. Thông qua ngôn ngữ xiếc tổng hợp cùng âm nhạc dân gian, chương trình đưa khán giả du ngoạn qua không gian văn hóa Bắc - Trung - Nam. Hình tượng ngựa - linh vật chủ đạo, xuất hiện xuyên suốt, trở thành trục liên kết toàn bộ nội dung.

Từ mùng 6 Tết, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam ra mắt Phố cười - Yêu ơi là yêu. Chọn hình thức hài kịch kết hợp âm nhạc, chương trình mang đến những lát cắt gia đình đương đại gần gũi, ấm áp. Kịch nói đan xen ca khúc, ban nhạc biểu diễn trực tiếp góp phần dẫn dắt cảm xúc, gửi gắm thông điệp trân trọng hạnh phúc giản dị trong mỗi mái nhà. Còn vào ngày mùng 9 Tết, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn vở chèo kinh điển Quan Âm Thị Kính. Suất diễn đã “cháy vé” trước giờ mở màn, qua đó, cho thấy sức hút bền bỉ của nghệ thuật chèo trong đời sống đương đại.

Tiếp đó, vào ngày cuối cùng của tháng 2 dương lịch (tức 12 tháng Giêng), Nhà hát Múa rối Việt Nam đã biểu diễn chương trình Âm vang đồng quê. Sự kết hợp rối nước, rối cạn và âm nhạc dân gian tái hiện không gian làng quê với tiếng trống hội, sân đình, trò diễn dân gian, mang đến không khí rộn ràng, đậm sắc xuân. Sắp tới, trong ngày 8.3, Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục làm nóng đời sống văn nghệ với hài kịch dân gian Nghêu Sò Ốc Hến. Tích truyện quen thuộc được làm mới bằng nhịp diễn linh hoạt, duyên dáng, đậm chất trào lộng. Từ đó, tác phẩm vừa giúp khán giả thư giãn, vừa khéo léo gợi suy ngẫm về lẽ phải, thói đời và những nghịch lý muôn thuở của con người.

Không chỉ các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, những nhà hát thuộc TP Hà Nội cũng rộn ràng vào mùa diễn đầu năm với nhiều tác phẩm mới và chương trình đặc sắc. Nhà hát Chèo Hà Nội đưa các vở Lưu Bình Dương Lễ, Tống Trân Cúc Hoa, Trạng Quỳnh, Trung Trinh liệt nữ… đến nhiều điểm diễn phục vụ khán giả du xuân, góp phần lan tỏa nghệ thuật truyền thống.

Nhà hát Kịch Hà Nội giới thiệu 2 vở mới Ai là cha tôi và một tác phẩm khai thác truyền thuyết Hồ Gươm. Cùng với đó, Nhà hát Cải lương Hà Nội trình làng loạt vở Vua hóa hổ, Truyền thuyết Trinh Nương, Kỹ nữ thành Đông Quan, Xuân Hương nữ sĩ… ngay sau Tết Bính Ngọ, tạo không khí sôi động cho sân khấu Thủ đô.

Lấy đà cho một năm bứt phá

Nhiều năm trở lại đây, sân khấu phía Bắc không chọn cao điểm trong Tết mà lặng lẽ chuẩn bị các chương trình phục vụ khán giả sau kỳ nghỉ Tết, khi nhịp sống dần trở lại guồng quay và các hoạt động lễ hội lan rộng. Cách khởi động này vừa phù hợp thói quen thưởng thức văn hóa đầu xuân của công chúng, vừa giúp nghệ sĩ có thêm thời gian dàn dựng, hoàn thiện tác phẩm. Vì thế, những suất diễn đầu xuân mang ý nghĩa “mở hàng” cho cả hành trình sáng tạo, gửi gắm kỳ vọng về một năm làm nghề nghiêm túc, giàu năng lượng và nhiều dấu ấn.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, biểu diễn phục vụ khán giả ngay từ dịp Tết đã trở thành thông lệ của đơn vị suốt nhiều năm qua. Khi nhiều gia đình còn trong không khí du xuân, nghỉ lễ, nghệ sĩ xiếc đã trở lại rạp, miệt mài tập luyện và sẵn sàng sáng đèn. Năm nay, Liên đoàn chọn mùng 3 Tết khai xuân như một lời chúc đầu năm gửi tới công chúng.

Để tạo không khí rộn ràng từ sảnh rạp, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như hoạt náo, chụp ảnh lưu niệm, cưỡi ngựa miễn phí, tặng quà, phát bánh và lì xì... NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ: “Liên đoàn mong mỗi khán giả, đặc biệt là các gia đình và trẻ nhỏ đều cảm nhận trọn vẹn sắc xuân ấm áp; không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được vui chơi, nhận những món quà may mắn, để rạp xiếc thực sự trở thành điểm hẹn sum vầy mỗi dịp đầu năm”.

Thực tế cho thấy, khán giả tìm đến rạp trong những ngày đầu năm, họ không chỉ tìm kiếm tiếng cười hay những phút giây giải trí, mà còn mong được hòa mình vào không khí văn hóa đậm đà bản sắc. Với nghệ sĩ, mỗi suất diễn đều là động lực để họ tiếp tục lao động sáng tạo nghiêm túc, làm mới mình và giữ chân công chúng. Vì vậy, không khí rộn ràng trong khán phòng trở thành tín hiệu tích cực cho mùa diễn nhiều kỳ vọng trong năm 2026.

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, NSND Lê Tuấn Cường chia sẻ, không khí biểu diễn những ngày đầu xuân tại rạp Kim Mã (Hà Nội) năm nay đặc biệt sôi động. Ngay từ suất mở màn, toàn bộ vé đã được khán giả đặt kín chỗ, nhiều người phải liên hệ sớm để giữ vé cho gia đình.

Theo NSND Lê Tuấn Cường, tín hiệu khả quan này cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm lớn đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự ủng hộ ấy không chỉ tạo động lực cho nghệ sĩ thêm vững tin mà còn tiếp thêm năng lượng để tập thể nhà hát tiếp tục đầu tư, sáng tạo, mang đến những chương trình, vở diễn chất lượng trong suốt năm mới.