“Đường lên phía trước” – Khi lịch sử truyền cảm hứng cho người trẻ
VHO - Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng – mở ra những thời cơ mới, khát vọng mới, cho một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là thông điệp được thể hiện trong chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước” do Báo Văn Hoá tổ chức tối ngày 3.2 tại Hà Nội.
Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả đến xem, trong đó có nhiều khán giả trẻ. Trao đổi với Văn Hoá bên lề chương trình, các bạn trẻ đã thể hiện niềm tự hào và niềm tin mãnh liệt vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng trong công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nguyễn Thanh Thảo (Sinh viên năm thứ 2, Học viện Báo chí Tuyên truyền): Mỗi người trẻ cần xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng
Hôm nay đến xem chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước”, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào, đặc biệt chương trình diễn ra đúng ngày kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc, tràn ngập không khí hào hùng, tái hiện sinh động chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, giúp tôi thêm trân trọng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là một sinh viên, tôi luôn có niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trước những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được trong quá trình phát triển và hội nhập. Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước giành được độc lập, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất non sông, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ biên cương, biển đảo và thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, đưa đất nước hội nhập, phát triển.
Tôi nhận thức rằng thế hệ trẻ hôm nay cần không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao tri thức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và lao động sáng tạo. Đồng thời, mỗi người trẻ cần xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững lý tưởng và niềm tin, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.
Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 2006, phường Thanh Xuân, Hà Nội): Khi lịch sử được tái hiện bằng nghệ thuật, rất dễ hiểu và xúc động
Đây là lần đầu tiên tôi đi xem một chương trình nghệ thuật chính luận. Những ca khúc được biểu diễn trong Chương trình dù tôi đã được nghe nhiều lần trên tivi hoặc mạng xã hội, nhưng lần đầu tiên tôi xem trực tiếp nên tôi rất hào hứng.

Tên của chương trình là “Đường lên phía trước” đã thể hiện niềm tin vào tương lai, vào khát vọng đang chờ phía trước. Chương trình quy tụ nhiều NSND, NSƯT và các giọng ca được công chúng yêu mến như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Đào Mác, Thu Hằng, Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc Dương Đức Hải… mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, lúc thì sâu lắng nhưng lúc cũng không kém phần sôi động.
Đặc biệt, tôi khá bất ngờ và thú vị với các tác phẩm tranh cát minh hoạ cho nhiều tiết mục ca, múa. Chương trình tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc, mà khi còn là học sinh, tôi đã được học. Khi lịch sử được tái hiện bằng nghệ thuật, rất dễ hiểu và xúc động.
Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật được đan xen với những phóng sự tài liệu về những đổi thay của đất nước, những nỗ lực của những cá nhân trong lao động, sáng tạo, rất hay và bổ ích. Tấm gương của ông Vũ Hữu Lê, một kỹ sư cơ khí, kỹ sư của nông dân là tấm gương để người trẻ như tôi phấn đấu, nuôi dưỡng những khát vọng.
Lê Thùy Linh (sinh năm 1997, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội): Thêm vững tin vào lý tưởng và mục tiêu của Đảng
Qua chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước”, tôi vô cùng vinh dự, tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S này.

Chương trình như một cuốn phim dẫn dắt người xem qua hành trình cảm xúc, là bản hòa ca của lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và hoà bình hiện tại – nơi chúng ta cùng nhìn lại con đường đã đi qua, để thêm vững tin vào con đường đang tới.
Thế hệ trẻ chúng tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các thế hệ cha ông đi trước, đã sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, để ngày hôm nay chúng tôi được sống trong hoà bình, ấm no, hạnh phúc.
Là công dân Việt Nam, tôi càng thêm vững tin vào lý tưởng và mục tiêu của Đảng, tôi sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức, học tập và làm việc, góp một phần bé nhỏ vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Có thể khẳng định, chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước” không chỉ là một hoạt động nghệ thuật chính luận đặc sắc, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay. Từ những giai điệu hào hùng, hình ảnh lịch sử được tái hiện sinh động đến những tấm gương lao động sáng tạo trong thời kỳ mới, chương trình đã tiếp thêm động lực để mỗi người trẻ tự soi chiếu bản thân, xác định rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước.

RSS