Ca sĩ Đại Hải ra mắt ca khúc “Ngôi mộ” tri ân các anh hùng liệt sỹ

QUANG ANH

VHO - Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc, ca sĩ Đại Hải đã giới thiệu đến công chúng ca khúc "Ngôi mộ" như một lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Ca sĩ Đại Hải ra mắt ca khúc “Ngôi mộ” tri ân các anh hùng liệt sỹ - ảnh 1

Những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng, những ngôi mộ không tên nằm lại trên chiến trường năm xưa luôn khơi dậy trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào và nỗi xúc động sâu sắc.

Và ngày Thương binh liệt sỹ 27.7, không chỉ là ngày để tưởng nhớ mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại và biết ơn những hy sinh thầm lặng của các anh hùng, liệt sỹ, để từ đó sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước. 

Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, ca sĩ Đại Hải đã giới thiệu đến công chúng ca khúc "Ngôi mộ", một bài hát đặc biệt được sáng tác bởi cựu chiến binh Phạm Trung Kiên, với phần nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Trung, đã tạo nên một bản nhạc vừa lắng đọng vừa sâu sắc.

Giai điệu của "Ngôi mộ" như một bản trường ca về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy những ký ức về những ngày tháng gian khổ nhưng đầy tự hào.

Với giọng hát của ca sĩ Đại Hải trong ca khúc "Ngôi mộ" thể hiện kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện chứa đựng nhiều cảm xúc. Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc như một lời thủ thỉ, một lời tâm tình gửi đến những người đã khuất.

Ca khúc vừa là một bản tình ca dành cho những người lính, vừa là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước.

Ca sĩ Đại Hải chia sẻ, việc giới thiệu đến công chúng ca khúc "Ngôi mộ" không chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ, mà còn từ những câu chuyện thực tế và những kỷ niệm sâu sắc từ các cựu chiến binh kể lại.

Anh muốn thông qua âm nhạc để truyền tải những cảm xúc chân thật nhất, để mỗi người nghe có thể cảm nhận được sự hy sinh, nỗi đau và lòng biết ơn vô hạn.

Đại Hải hy vọng rằng, ca khúc “Ngôi mộ” với giai điệu sâu lắng, lời ca đầy cảm xúc sẽ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là một thông điệp, một lời nhắc nhở về sự tri ân và trách nhiệm của mỗi người đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc