Lễ khai mạc DANAFF IV:

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng

ĐỨC QUỲNH

VHO - Tối 28.6, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư – DANAFF IV chính thức khai mạc trong một không gian ngập tràn nghệ thuật, cảm xúc và ánh sáng.

Đó không chỉ là lễ mở màn của một liên hoan phim, mà còn là một bữa tiệc sân khấu đa sắc: từ dân ca Việt Nam đến giao hưởng phương Tây, từ âm nhạc cổ truyền đến vũ đạo đương đại, từ chiều sâu văn hóa đến hơi thở tươi mới của điện ảnh châu Á hôm nay.

Có những đêm khai mạc được nhớ bởi sự hoành tráng. Có những sự kiện được nhớ bởi những tên tuổi xuất hiện trên thảm đỏ. Nhưng lễ khai mạc DANAFF IV để lại ấn tượng theo một cách khác: sâu sắc mà xúc động, xao xuyến ngập tràn mà vẫn tươi vui, mới mẻ. Trên sân khấu Ariyana, từng tiết mục như một bức tranh sống động được mở ra, nối tiếp nhau bằng âm nhạc, hình ảnh, chuyển động và cảm xúc.

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng - ảnh 1
DANAFF IV chính thức khai mạc trong một không gian ngập tràn nghệ thuật, cảm xúc và ánh sáng

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, không gian sân khấu đã gợi lên cảm giác trang trọng của một sự kiện điện ảnh quốc tế. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, phông nền xanh mang sắc thái điện ảnh, hình ảnh nhận diện DANAFF IV nổi bật phía trên, cùng sự hiện diện của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt.

Đó là không khí của một đêm nghệ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, nơi điện ảnh không đứng một mình, mà gặp gỡ âm nhạc, sân khấu, thời trang, công nghệ trình diễn và tinh thần lễ hội của một thành phố biển đang vươn mình ra thế giới.

Mở đầu chương trình là “Liên khúc dân ca 3 miền”, tiết mục được chuyển soạn từ năm làn điệu dân ca cổ truyền Việt Nam.

Qua sự trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, những giai điệu dân gian quen thuộc được khoác lên chiếc áo giao hưởng đương đại.

Âm nhạc truyền thống không còn chỉ vang lên trong ký ức, mà được nâng lên trong một không gian trang trọng, hiện đại và đầy tự hào.

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng - ảnh 2

Đó là một mở đầu rất đẹp. Do DANAFF là một liên hoan phim châu Á, nhưng diễn ra tại Việt Nam, tại Đà Nẵng.

Vì thế, lời chào đầu tiên gửi tới bạn bè điện ảnh trong nước và quốc tế không gì phù hợp hơn là âm nhạc dân gian Việt Nam - thứ ngôn ngữ văn hóa vừa mộc mạc, vừa bền bỉ, vừa đủ sức đi qua thời gian.

Khi dân ca ba miền hòa cùng giao hưởng, sân khấu khai mạc như mở ra một nhịp cầu: từ truyền thống đến hiện đại, từ Việt Nam ra thế giới, từ ký ức văn hóa đến sáng tạo đương đại.

Sau phần nghi lễ và các thông điệp khai mạc, dòng chảy nghệ thuật tiếp tục được nối dài bằng tiết mục mashup “Lý kéo chài” – “Hò Ba Lý”, qua phần trình diễn của ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp và MQ Dance Team.

Đây là một trong những điểm nhấn giàu màu sắc dân gian của chương trình, khi hai làn điệu tiêu biểu của Nam Bộ và xứ Quảng được đặt cạnh nhau trong một màn trình diễn rộn ràng, tươi vui và giàu sức sống.

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng - ảnh 3

Nếu “Lý kéo chài” gợi nhịp lao động miền sông nước, tiếng hát của con người gắn với biển, sông, thuyền, lưới và cuộc sống dân dã, thì “Hò Ba Lý” mang âm hưởng xứ Quảng gần gũi, duyên dáng, đậm chất miền Trung. 

Khi hai làn điệu ấy gặp nhau trên sân khấu DANAFF IV, khán giả không chỉ nghe một tiết mục âm nhạc. Họ như được đi qua những miền văn hóa Việt Nam, từ phương Nam phóng khoáng đến miền Trung nghĩa tình, từ vẻ đẹp lao động đến vẻ đẹp của di sản dân gian.

Sự tham gia của MQ Dance Team làm cho tiết mục thêm trẻ trung, hiện đại và giàu hình ảnh. Những chuyển động sân khấu, sự kết hợp giữa giọng hát, vũ đạo và ánh sáng đã tạo nên một lớp biểu đạt mới cho âm nhạc dân tộc.

Đây cũng chính là tinh thần đáng quý của lễ khai mạc DANAFF IV: không đặt truyền thống trong bảo tàng, mà đưa truyền thống lên sân khấu hôm nay, để di sản được sống, được chuyển động, được đối thoại với khán giả đương đại.

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng - ảnh 4

Ở một sắc thái khác, “The Beautiful Blue Danube” do Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời biểu diễn, kết hợp cùng phần múa ballet của Hiền Sến và Mẫn Nhi, đã đưa khán phòng bước vào vẻ đẹp cổ điển châu Âu. Giai điệu bất hủ của Johann Strauss II vang lên mềm mại, thanh lịch, lãng mạn, như một dòng sông âm nhạc chảy qua sân khấu Ariyana.

Trong khi đó, ngôn ngữ hình thể của ballet tạo nên những chuyển động tinh tế, bay bổng, làm cho không gian khai mạc trở nên sang trọng và giàu chất điện ảnh hơn.

Nếu các tiết mục dân ca mang đến căn tính Việt Nam, thì “The Beautiful Blue Danube” mở rộng không gian nghệ thuật của đêm khai mạc ra thế giới. Từ âm nhạc dân gian đến giao hưởng cổ điển, từ làn điệu Việt Nam đến vũ điệu châu Âu, chương trình đã tạo nên một hành trình nghệ thuật có chiều sâu và biên độ rộng. Đó cũng là tinh thần của DANAFF: một liên hoan phim từ Đà Nẵng, từ Việt Nam, nhưng luôn hướng tới đối thoại quốc tế, kết nối châu Á với thế giới.

Khép lại phần khai mạc là tiết mục mashup “Phép Màu” – “A Little Dream of Me”, qua phần trình diễn của ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Tuyết Mai và MQ Dance Team. Đây là một cái kết giàu cảm xúc, nhẹ nhàng mà lan tỏa.

“Phép Màu” gợi lên niềm tin vào những điều đẹp đẽ, vào khả năng đổi thay của nghệ thuật và tình yêu cuộc sống. “A Little Dream of Me” lại mang sắc thái lãng mạn, mơ màng, như một lời thì thầm của điện ảnh – nơi con người gửi gắm ước mơ, ký ức, khát vọng và những điều không dễ nói bằng lời.

Tiết mục kết đã làm tròn mạch cảm xúc của chương trình. Từ âm nhạc dân gian mở đầu, qua các thông điệp về điện ảnh và công nghiệp văn hóa, đến sự cổ điển của giao hưởng – ballet, rồi khép lại bằng một mashup tươi mới và đầy mộng tưởng, lễ khai mạc DANAFF IV thực sự là một hành trình cảm xúc.

Hành trình ấy đưa người xem đi từ tự hào đến xao xuyến, từ lắng đọng đến hân hoan, từ sự trang trọng của một sự kiện quốc tế đến sự gần gũi của những giấc mơ điện ảnh.

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng - ảnh 5

Điều đáng nói là các tiết mục nghệ thuật không chỉ làm đẹp cho chương trình. Chúng còn góp phần kể câu chuyện của DANAFF IV. Đó là câu chuyện về một liên hoan phim muốn tôn vinh điện ảnh, nhưng không tách điện ảnh khỏi văn hóa.

Đó là câu chuyện về một thành phố biển muốn phát triển du lịch, nhưng không chỉ dựa vào cảnh quan mà còn dựa vào chiều sâu nghệ thuật. Đó là câu chuyện về Việt Nam trong quá trình hội nhập, khi những giá trị dân tộc có thể đứng cạnh những giá trị cổ điển thế giới trong cùng một không gian sân khấu.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 28.6 đến 4.7.2026 với khẩu hiệu “DANAFF – Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Sự kiện quy tụ 102 tác phẩm điện ảnh, khoảng 200 suất chiếu, hơn 1.000 đại biểu, trong đó có nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.

DANAFF IV được định hướng mở rộng quy mô, tăng chiều sâu chuyên môn và thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. Những con số và định hướng ấy cho thấy liên hoan phim không còn chỉ là một tuần lễ trình chiếu, mà đang từng bước trở thành một nền tảng văn hóa – điện ảnh – du lịch có khả năng tạo tác động rộng hơn cho thành phố.

Nhưng có lẽ điều đọng lại nhất sau đêm khai mạc không chỉ là thông điệp, cũng không chỉ là quy mô của một liên hoan phim quốc tế. Điều đọng lại là cảm xúc. Một cảm xúc vừa sâu lắng, vừa rực rỡ.

Một cảm xúc vừa mang tính lễ hội, vừa có chiều sâu văn hóa. Một cảm xúc khiến người xem cảm nhận rằng Đà Nẵng đang có thêm một cách mới để kể câu chuyện của mình với thế giới – không chỉ bằng biển xanh, những cây cầu, những khách sạn và khu nghỉ dưỡng, mà bằng nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc và những giấc mơ sáng tạo.

Bữa tiệc nghệ thuật từ cổ điển đến đương đại bên bờ biển Đà Nẵng - ảnh 6

Từ góc nhìn du lịch, DANAFF có thể trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc giúp Đà Nẵng nâng tầm thương hiệu. Thành phố đã có biển đẹp, khách sạn tốt, ẩm thực phong phú và năng lực tổ chức sự kiện lớn.

Nhưng để phát triển bền vững, Đà Nẵng cần những sản phẩm có chiều sâu văn hóa, có khả năng tạo cảm xúc và tạo câu chuyện. DANAFF chính là một trong những sản phẩm như vậy. Liên hoan phim tạo ra lý do để du khách đến, để nghệ sĩ và báo chí quốc tế xuất hiện, để công chúng sống trong không khí lễ hội, và để hình ảnh Đà Nẵng được lan tỏa qua ngôn ngữ điện ảnh.

Lễ khai mạc DANAFF IV vì vậy không chỉ là một đêm nghệ thuật. Đó là lời tuyên bố bằng hình ảnh, âm nhạc và cảm xúc rằng Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn mà du lịch không chỉ đo bằng số lượt khách, mà còn bằng chiều sâu văn hóa; thành phố không chỉ được nhớ bởi biển xanh và những cây cầu, mà còn bởi những sự kiện có khả năng chạm đến trái tim; và điện ảnh không chỉ là nghệ thuật của màn ảnh, mà còn là nhịp cầu đưa Đà Nẵng từ châu Á ra thế giới.

DANAFF IV đã mở màn bằng một bữa tiệc nghệ thuật đúng nghĩa. Ở đó có dân ca Việt Nam, có giao hưởng, có ballet, có vũ đạo đương đại, có những giấc mơ điện ảnh, có những thông điệp phát triển và có một Đà Nẵng đang tự tin kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Sâu sắc mà xúc động. Xao xuyến ngập tràn mà tươi vui, mới mẻ.

Đó là một đêm khai mạc không chỉ để xem, mà để cảm nhận – như một bức tranh sống động về hành trình Đà Nẵng dùng văn hóa, điện ảnh và sáng tạo để bước ra thế giới.