Bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an
VHO - Tối 7.7, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V – năm 2025 đã khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải trang trọng, đậm dấu ấn nghệ thuật.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng; Phó Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thị Thuý Mùi.
Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Bộ VHTTDL cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, là sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô toàn quốc, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (1945–2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trải qua 13 ngày sôi nổi từ ngày 25.6 đến 7.7, liên hoan đã quy tụ 25 vở diễn thuộc nhiều loại hình sân khấu như kịch nói, chèo, cải lương, trong đó có 15 vở kịch nói, 4 vở chèo và 2 vở cải lương. Đáng chú ý, có 2 kịch bản được sáng tác bởi chính cán bộ chiến sĩ công an và 7 kịch bản được hình thành tại các Trại sáng tác do Bộ Công an tổ chức, bám sát chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.
Phát biểu tại lễ tổng kết, TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương thay mặt Hội đồng Giám khảo đánh giá: Các tác phẩm dự thi năm nay đã phác họa một bức tranh đa diện, sinh động về người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi vở diễn là một lát cắt đời sống, là những câu chuyện cảm động, chân thực, phản ánh vai trò, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

“Đó là những chiến sĩ không chỉ đấu tranh với tội phạm mà còn đối mặt với những nỗi đau, những giằng xé nội tâm. Trong họ có cả hạnh phúc, niềm vui, khát vọng, yêu thương và bao trùm lên tất cả là đức hy sinh vì nhân dân, vì sự bình yên của Tổ quốc”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Hội đồng Giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại: Nhiều vở diễn quá tập trung vào tuyến phản diện, khiến hình tượng người chiến sĩ công an bị lu mờ. Một số vở còn nặng tính minh họa, thiếu sự chân thực trong tâm lý nhân vật. “Chúng ta cần thấy nhiều hơn hình ảnh người chiến sĩ công an sống trong lòng dân, được nhân dân yêu thương, đùm bọc – đó mới là chất liệu quý để các tác phẩm đi sâu vào lòng người”, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương bày tỏ.
Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 5 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng cho các vở diễn xuất sắc; trao 50 Huy chương Vàng, 50 Huy chương Bạc và 50 Huy chương Đồng cho các cá nhân diễn viên. Bên cạnh đó, 13 giải thưởng chuyên đề cũng được trao cho các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật trong dàn dựng, biểu diễn và thiết kế sân khấu.

Liên hoan khép lại nhưng những dư âm nghệ thuật, những hình tượng người chiến sĩ công an đầy bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc trong lòng khán giả.
5 Huy chương Vàng được trao cho các vở diễn:
Người thứ ba (tác giả Minh Anh, đạo diễn NSND Lê Hùng) - Nhà hát Kịch CAND; Trời xanh nơi đáy vực (tác giả Trúc Ngân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Tùng) - Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; Không gục ngã (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn NSND Lê Hùng) - Nhà hát Kịch Quân đội. Cuộc đoàn tụ của cảm xúc (tác giả Hoài Hương, đạo diễn Lê Quốc Na) - Công ty TNHH Sân khấu Trương Hùng Minh, Sấm vang cửa Lạch Hới (tác giả và đạo diễn NSND Nguyễn Toàn Thắng) – Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn
8 vở diễn đoạt Huy chương Bạc gồm:
Con về với mẹ – Đoàn Nghệ thuật Chèo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam; Một cuộc chiến khác – Sân khấu kịch Hồng Vân; Nắng trong mắt bão – Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; Đối mặt – Nhà hát Kịch Hà Nội; Bến sông trăng – Nhà hát Chèo Hưng Yên; Vùng trời bình yên – Nhà hát Chèo Quân đội; Đoạn kết – Nhà hát Tuổi trẻ; Ngược chiều bình an – Nhà hát Kịch Việt Nam.