Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Đại ngàn Reo” tại Gia Lai
VHO - Tối ngày 25.4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn chương trình nghệ thuật, đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh với chủ đề “Đại ngàn Reo”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19.4.1946 – 19.4.2026); Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026). Qua đó góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: “Cách đây 80 năm, ngày 19.4.1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Đây là một sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong buổi đầu thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn thử thách, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội đã trở thành một thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin, củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Bác mở đầu bức thư bằng một câu nói giản dị nhưng thấm đượm tình cảm, trách nhiệm và niềm tin: “Tôi tuy xa nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào”. Ở đó không chỉ có sự gần gũi của vị lãnh tụ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam, mà còn khẳng định sâu sắc bản chất của chính quyền cách mạng: đó là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Từ đó, Bác đưa ra một chân lý của đoàn kết: tất cả các dân tộc, dù là Kinh, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na hay bất kỳ dân tộc nào khác, đều là anh em ruột thịt, phải “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.
Lời của Bác không chỉ là lời kêu gọi đoàn kết, mà còn là sự xác lập một đạo lý dân tộc, một nguyên tắc sống còn của cách mạng Việt Nam: đoàn kết là điều kiện để tồn tại, để chiến đấu và để phát triển”.
Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, Bác đã chỉ rõ một quy luật giản dị mà sâu sắc: đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu. Trách nhiệm chung của đồng bào các dân tộc đối với non sông, đất nước là: “Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta”. Đó là lời giao trách nhiệm: giữ nước, dựng nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.

Khép lại bức thư là lời thề mang tầm vóc lịch sử: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Lời thề ấy đã đồng hành cùng dân tộc suốt tám thập niên, trở thành mạch nguồn tư tưởng xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, tạo nên sức mạnh để đi qua chiến tranh và cũng chính nó đặt ra một yêu cầu lớn hơn trong hòa bình, đó là đoàn kết không chỉ để tồn tại, mà để cùng phát triển, cùng tiến bộ và cùng được hưởng thành quả phát triển.
Nhìn lại Gia Lai hôm nay, điều đáng nói không chỉ là những đổi thay về kinh tế hay hạ tầng, mà là sự thay đổi trong chiều sâu niềm tin giữa các dân tộc, sự chủ động vươn lên của đồng bào và ý thức cùng chia sẻ một tương lai chung.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng thẳng thắn cho rằng: khoảng cách phát triển vẫn còn; những thách thức về sinh kế, giáo dục, gìn giữ văn hóa… vẫn hiện hữu. Vì vậy, tinh thần đoàn kết hôm nay không thể dừng ở biểu tượng, mà phải trở thành hành động cụ thể, chính sách cụ thể và kết quả cụ thể.


Đứng trước tượng Bác, trong sự kiện đặc biệt ý nghĩa này, ông Phạm Anh Tuấn cho rằng cùng nhìn lại, làm sao để mỗi người dân, dù ở bất kỳ dân tộc nào, đều có cơ hội phát triển; để không ai cảm thấy mình đứng bên lề của sự phát triển; và để bản sắc văn hóa không bị mai một trong quá trình phát triển.
Đó cũng chính là định hướng mà Gia Lai kiên trì theo đuổi phát triển bao trùm, tôn trọng khác biệt và coi đa dạng văn hóa là nguồn lực – tinh thần đoàn kết là sức mạnh để cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau hơn 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai hiện có 135 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 21.500km², lớn thứ hai cả nước; dân số trên 3,5 triệu người, với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây là không gian phát triển rộng lớn, giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng và lợi thế. Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đến biển đảo, tất cả đang mở ra thời cơ mới để Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao, tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng, triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm bảo đảm nguồn lực phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Trọng tâm là tạo cú hích phát triển đồng bộ, đi vào chiều sâu, nhất là đối với các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới.
Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa để tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Những chương trình, đề án đó không chỉ là quyết sách chính trị, mà còn được cụ thể hóa bằng nguồn lực, công trình và việc làm thiết thực tại cơ sở. Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai đối với đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm chính trị ấy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.
Đêm hội giao lưu các dân tộc với chủ đề “Đại Ngàn Reo” không chỉ là sự trình diễn văn hóa, mà còn là lời khẳng định: chúng ta khác nhau, nhưng không tách rời; chúng ta đa dạng, nhưng cùng chung một nền tảng.
Chương trình đã thu hút hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai và du khách tham gia.

RSS