VHO - Ngay từ những chuyến ra khơi đầu năm, ngư dân Quảng Ngãi đã đón “lộc biển” khi tàu về đầy ắp cá nục tươi rói. Biển êm, cá được giá, nụ cười rạng rỡ trên bến như báo hiệu một mùa khơi xa nhiều hi vọng.
Từ tinh mơ, vùng biển Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã rộn ràng thức giấc. Từng đoàn tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang thuyền đầy ắp cá nục lấp lánh ánh bạc, mang theo niềm phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt sạm nắngTheo ngư dân địa phương, các tàu đánh bắt cá nục thường rời bến vào khoảng 14 giờ chiều, vươn khơi suốt đêm và trở về khi trời vừa hửng sángNgư trường chủ yếu cách bờ từ 15 – 20 hải lý, quanh khu vực vùng biển Lý Sơn. Chỉ cần gặp đúng luồng cá, một chuyến biển ngắn cũng đủ mang lại sản lượng lớn, bù đắp bao nhọc nhằn giữa trùng khơiNgư dân Võ Cu phấn khởi cho biết, mùa khai thác năm nay khởi đầu thuận lợi, tàu nào ra khơi cũng có cá, nhiều nhất là cá nụcNhững chiếc thúng chai liên tục chuyển cá từ tàu vào bờHải sản vừa cập bến còn tươi rói, ánh lên sắc bạc dưới nắng sớm đã nhanh chóng được tiểu thương thu muaChị Nguyễn Thị Thu, một tiểu thương ở xã Vạn Tường, cho biết từ sau Tết đến nay, ngày nào cũng có nhiều tàu cập bờ bán cá, mực. “Ngư dân trúng hải sản thì tiểu thương như chúng tôi cũng có nguồn hàng dồi dào, cung ứng cho thị trường”, chị Thu chia sẻCá nục đầu năm có giá cao, từ 60 - 80 nghìn đồng/kg nên chủ tàu và thuyền viên đều có thu nhập kháNhững chuyến ra khơi đầu năm thắng lợi không chỉ mang lại thu nhập mà còn thắp lên niềm tin về một mùa biển hanh thông