VHO - Do không khí lạnh tràn về, tối ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng trời mưa khá to, tuy nhiên hàng nghìn người dân vẫn đội mưa xuyên đêm chờ đến giờ phát ấn đền Trần ở phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình).
Rất đông người dân và du khách đội mưa, che ô tập trung xếp hàng ở nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa thuộc Khu di tích đền Trần từ rạng sáng ngày 15 tháng Giêng chờ đến giờ phát ấn lộcĐúng 5h sáng ngày 3.3 (tức ngày 15 tháng Giêng) Ban Tổ chức đã mở cửa phát ấn lộc đến cho nhân dânAnh Trần Huy Trường (Thanh Hoá) cho biết: Tôi đi dự Lễ hội Khai ấn đền Trần từ sáng ngày 2.3, sau nghi Lễ Khai ấn vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng thì tôi đã xếp hàng để chờ đến giờ phát ấn lộc. Tuy trời có mưa nhưng đây là nét đẹp văn hoá vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa là dịp để tri ân các bậc tiền nhân nên khi được nhận ấn lộc tôi và gia đình rất vui và cầu mong một năm mới bình an, may mắnTrời tuy mưa khá to thế nhưng không ngăn nổi bước chân của nhân dân và du khách trở về với nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộcNụ cười tươi rói và trên tay có lộc ấn, người đàn ông chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ngay trước cửa đền Thiên Trường sau khi được Ban Tổ chức phátDo trời mưa nên đa số người dân sau khi nhận ấn lại quay vào đền để gấp gọn cho vào túi ấnNhiều người lần đầu tiên dự phát ấn lộc chưa biết gấp ấn sao cho gọn, cho đẹp thì đều được các cô, các bác có kinh nghiệm hướng dẫn nhiệt tìnhLễ hội Khai ấn đền Trần không chỉ mang đậm giá trị văn hoá truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc