(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương

HOÀNG HƯƠNG; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Gần hai thập kỷ miệt mài với hành trình san sẻ yêu thương, thầy giáo Lê Minh Kim Long đã lặng lẽ gieo từng hạt mầm tử tế vào những nơi cần đến, từ phố thị đến vùng cao heo hút.

(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương - ảnh 1

Kể về lần đầu tiên hiến máu, khi còn khoác áo sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, thầy Long vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp. Nhưng khi những giọt máu đào đầu tiên được cho đi, thầy Long hiểu rằng, đó là “mệnh lệnh của trái tim”. Và đó cũng là khởi đầu cho hành trình 20 lần hiến máu suốt 19 năm qua.

Với thầy, mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho người khác – một ý nghĩa giản dị nhưng thiêng liêng đã giữ bước chân thầy ở lại với phong trào hiến máu nhân đạo, coi đó như một lời hứa với chính mình về trách nhiệm của một công dân trẻ đối với cộng đồng.

(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương - ảnh 2

Thầy Long tin rằng hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân đạo, mà còn là cách lan tỏa tinh thần sống tích cực, sống có ích. Dù bận rộn đến đâu, mỗi năm thầy đều tự nhủ phải dành thời gian cho việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy – như một nhắc nhớ rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

Nhưng hành trình “cho đi” của thầy Long không dừng lại ở những giọt máu. Suốt mười năm qua, bước chân người thầy giáo vẫn lặng lẽ đi qua nhiều nẻo đường, để san sẻ yêu thương đến những nơi còn nhiều thiếu thốn.

Từ năm 2015, khi công tác tại Trường THCS Trường Sơn, thầy bắt đầu tổ chức các chuyến thiện nguyện dịp Tết và hè. Những điểm đến ban đầu là Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, chùa Kỳ Quang – những nơi thầy có thể dẫn học sinh đi cùng để các em lắng nghe câu chuyện của những mảnh đời kém may mắn. Với thầy, đó là cách giáo dục lòng nhân ái tự nhiên và hiệu quả nhất: để các em không chỉ học bằng lý trí, mà còn bằng sự rung động thật sự khi đứng trước những số phận thiệt thòi.

Theo thời gian, những chuyến đi ấy ngày càng mở rộng. Từ Bến Tre, Bình Phước, Gia Lai đến Lâm Đồng, Đắk Nông, rồi xa hơn nữa tới Tuyên Quang, Lào Cai hay Hà Giang, nơi nào khó khăn, nơi đó có dấu chân thầy. Có những chuyến đi thầy chỉ mang theo một chiếc ba lô, lặng lẽ lên đường khi nghe tin đâu đó đang cần sự giúp đỡ.

Năm 2021, khi nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Gò Vấp, công việc nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn, thầy càng phải cân đối thời gian để tiếp tục hành trình sẻ chia. Với thầy Long, những chuyến đi ấy không chỉ là thiện nguyện, mà còn là những bài học sống động nhất về nhân cách, lòng trắc ẩn và biết ơn mà thầy muốn gieo vào tâm hồn học trò.

(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương - ảnh 3

Nhiều nơi trong hành trình ấy đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của thầy. Mỗi lần thầy đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, hay những cô nhi viện Hoa Mai (Đồng Nai), Lục Hòa (Lâm Đồng), các em nhỏ lại ùa ra gọi “Ba Long” bằng sự thân thiết và gần gũi đặc biệt. Ở những nơi ấy, thầy không phải là khách, mà là người thân – người mà các em tin cậy, chờ đợi, vui mừng khi gặp lại.

Khi được hỏi về kinh phí cho những chuyến thiện nguyện, thầy Long chỉ cười hiền và kể về “khô gà Long Lê”. Từ một món quà nhỏ thầy tự tay làm để gây quỹ, theo thời gian, những hũ khô gà ấy trở thành biểu tượng của lòng tốt. Phụ huynh, học sinh, bạn bè khắp nơi biết đến và ủng hộ, tạo nên nguồn quỹ bền vững cho các chương trình thiện nguyện mà thầy theo đuổi suốt nhiều năm.

(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương - ảnh 4

Từ nguồn quỹ ấy, nhiều chương trình được duy trì đều đặn như Thắp sáng bản cao – tặng đèn năng lượng mặt trời cho học sinh vùng cao; Áo ấm tặng bạn – giúp các em vượt qua mùa đông khắc nghiệt; hay Cùng bạn đến trường – hỗ trợ những em nhỏ còn nhiều khó khăn tiếp tục học tập. Hơn mười năm qua, hàng ngàn phần quà và suất học bổng đã đến với các em nhỏ trên khắp mọi miền, như những hạt giống thiện lành âm thầm nảy nở theo từng hành trình của thầy.

(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương - ảnh 5

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy Long vẫn nói rằng những gì mình làm chỉ là phần rất nhỏ trong vô vàn điều tốt đẹp mà mỗi người đều có thể góp cho cuộc sống này. Với thầy, “cho đi là còn mãi” không phải triết lý được đúc kết trong sách vở, mà là cách sống được hun đúc từ những điều thật giản dị: mỗi giọt máu, mỗi chuyến đi, mỗi phần quà gửi trao là một lần gieo thêm hy vọng cho một cuộc đời, một mầm tử tế cho cây đời xanh tươi.

(Emagazine) Người thầy gieo mầm yêu thương - ảnh 6