Đà Nẵng:
Lan tỏa các hoạt động thiện nguyện góp phần an sinh xã hội
VHO - Với sự hoạt động tích cực của các phật tử thiện nguyện, đơn vị, đội nhóm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào công tác an sinh xã hội, giúp vơi bớt nỗi lo cơm bữa cho những người nghèo, bất hạnh.
Với tinh thần “sống tỉnh thức - sống yêu thương”, Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tại Đà Nẵng tổ chức chương trình thiện nguyện trao yêu thương các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chương trình ý nghĩa được tổ chức đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.
Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên, học viên của Thiền Việt Đà Nẵng cùng sự đồng hành của các mạnh thường quân, phật tử và học viên từ các lớp thiền cơ sở.
Theo đó, 700 suất bánh mì chay đã được trao tặng các bệnh nhân, mỗi ổ bánh mì chay không chỉ là bữa sáng giản dị mà còn là lời chúc an lành, sự động viên nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp gửi tới những người đang điều trị bệnh.

Chương trình là một trong nhiều hoạt động từ thiện mà Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt Đà Nẵng duy trì đều đặn, lan tỏa giá trị thiền định, nuôi dưỡng lòng từ và phụng sự cộng đồng.
Không chỉ đơn giản là một bữa ăn, những suất cơm thiện nguyện của các nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân còn là sự sẻ chia, động viên những mảnh đời khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Vào các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần, tại số 36 Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) hàng dài người xếp hàng ngay ngắn, trên tay cầm phiếu ăn của “Trạm cơm 2k”, chờ lấy cho mình hộp cơm nóng hổi, ngon lành.
Những “thực khách” đó đa phần là người già, người bán vé số, công nhân, bảo vệ, người chạy xe grab, người khuyết tật.
Cô Thơm (chủ “Trạm cơm 2k”) cho biết: “Trạm cơm 2k” của cô Thơm hoạt động vào các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần, từ 11h - 12h30, mỗi lần có khoảng 300 suất cơm ngon lành được nấu ra và đến tay người dân nghèo.
Đây là năm thứ 23 cô Thơm duy trì những bữa ăn từ thiện, trước đây cô nấu cơm từ thiện cho sinh viên, bệnh nhân, những người nghèo ở cạnh các trường đại học quận Liên Chiểu.


Tại quận Liên Chiểu, bếp ăn thiện nguyện do nhóm phật tử “Thảo chay” (tại số nhà 68, đường Đặng Thanh Mai, quận Liên Chiểu) thành lập từ năm 2023 đến nay trở thành điểm tựa cho người lao động, bệnh nhân, học sinh khó khăn.
Mỗi tháng nhóm nấu 500 suất 1 lần, thực đơn được luân phiên thay đổi như súp, cơm, cháo, tất cả đều là đồ chay, gửi đến bệnh nhân ở các Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Tuy giá trị mỗi suất cơm không lớn, nhưng đủ để cho các bệnh nhân cảm nhận được sự sẻ chia và ấm áp.
Không chỉ các nhóm thiện nguyện của các phật tử, hiện nay còn có những các bạn trẻ cũng lập ra các đội thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng. CLB Sức trẻ DVTC thành lập năm 2019, đến nay đã tổ chức 10 chuyến đi phát suất ăn trên khắp các con đường ở Đà Nẵng cho các những người bán hàng dạo, vé số. Đến nay, CLB thu hút hơn 150 thành viên tham gia.
Cứ như vậy, những “hộp cơm 0 đồng”, “bếp cơm 0 đồng”, “suất ăn miễn phí”, “nước cam miễn phí”, “bánh mì chay 0 đồng”, “trạm cơm 2k”… dường như đã không còn là “chuyện lạ” ở thành phố Đà Nẵng, sự khác biệt ấy đã tạo nên một Đà Nẵng thật đặc biệt, nhân văn và đáng sống trong lòng người dân cả nước.