Tiếng kêu “khát” từ vùng hạn Ninh Thuận
VHO- Thời tiết nắng nóng liên tục khiến nhiều vùng sản xuất đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Tại một số khu vực của vùng “tâm hạn” Ninh Thuận, nông dân đang từng ngày gồng mình tìm mọi cách để có nước cứu cây trồng, vật nuôi.
Không có nước sản xuất, nhiều lớp đất lộ ra phần nứt nẻ
Gồng mình chống hạn
Huyện Ninh Hải là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán trong những năm trước. Trở lại huyện Ninh Hải vào một ngày giữa tháng Hai, chúng tôi cảm nhận được sức nóng bỏng rát của vùng chảo lửa đang rực lên hơn bao giờ hết. Hồ Ông Kinh - nơi cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho cả vùng với dung tích thiết kế 800.000m3 đã cạn trơ đáy, những lớp đất nứt nẻ đã lộ ra rất nhiều. Người dân ở đây cho biết, để có nước tưới cho cây trồng, một số nông dân đành mượn đất trong lòng hồ để đào ao “dã chiến”, chuyển nước từ giếng khoan bơm được ra đây tích trữ, tưới cho cây trồng.
Những ngày qua, anh Trần Tịnh ở xã Nhơn Hải luôn đi kiểm tra đường ống được nối từ giếng khoan cách diện tích sản xuất gần 2 km. “Hồ Ông Kinh đã khô hạn từ tháng 3 năm ngoái. Hai năm về trước, tôi đã khoan 3 mũi (1 mũi khoan 40m) trong lòng hồ, với chi phí 54 triệu đồng, thế nhưng vẫn không có nước. Muốn duy trì sản xuất cho 2 sào nho của gia đình, tôi phải hùn vốn trên 25 triệu đồng tiếp tục khoan 3 mũi. Lần này, lỗ khoan cách xa hơn một chút và may mắn được một mũi khoan có nước. Nhưng không biết giếng khoan này có thể cầm cự được bao lâu, vì giờ thời tiết quá nắng gắt, sẽ dễ làm cho mạch nước ngầm mất dần”, anh Tịnh bộc bạch.
Theo các hộ dân, hạn hán đã “bủa vây” đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân trong gần 1 năm qua. Để duy trì sản xuất, các hộ dân đã tự bỏ tiền hay hùn tiền để khoan giếng nhưng nước rất ít. Ước tính trong lòng hồ Ông Kinh, người dân đã khoan trên 500 giếng khoan, với độ sâu từ 20-100 mét và 190 giếng đào tay rồi bơm lên các ao phủ bạt để phục vụ tưới cho hơn 90 ha cây trồng, chủ yếu là hành tím, nho đỏ và phục vụ nước uống cho hàng ngàn con gia súc. Trong thời gian tới, nếu không có mưa thì sẽ rất khó khăn cho sản xuất và đời sống người dân.
Nông dân vùng “tâm hạn” khoan giếng chủ động tìm nước
Có dự báo kịp thời để ứng phó với hạn
Tại Ninh Thuận, không chỉ có huyện Ninh Hải, hiện nay tại một số khu vực của huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Bác Ái, Thuận Bắc… cũng đang diễn ra tình trạng hạn hán cục bộ, thiếu nước sản xuất cho cây trồng và vật nuôi. Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, năm nay, dù chỉ mới bước vào thời điểm đầu mùa khô, nhưng lượng nước tích trữ các hồ thủy lợi đang dần cạn kiệt. Do đó, tỉnh đã phải khuyến cáo người dân dùng nước thật tiết kiệm. Lượng nước khan hiếm đã khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp phải dừng sản xuất.
Ông Đặng Kim Cương, Phó Giám đốc phụ trách Sở NN&PTNT Ninh Thuận cho biết: Toàn tỉnh có 21 hồ chứa nước, với dung tích thiết kế 194,49 triệu m3, nhưng đến nay chỉ còn khoảng 65 triệu m3, chiếm gần 33% tổng dung tích. Do vậy, nước chỉ đủ phục vụ cho sinh hoạt, chăn nuôi và một phần diện tích đất canh tác có giá trị kinh tế cao.
Cũng theo ông Cương, trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh có 18.781 ha; trong đó, lúa 11.221 ha; bắp 1.929 ha và rau màu các loại 5.631 ha. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng thực hiện được 615,7 ha. Hiện tại, ngành Nông nghiệp đã thông báo ngưng sản xuất lúa, hoa màu tại một số khu vực. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục theo dõi các dự báo về thời tiết nắng hạn để kịp thời xây dựng các kế hoạch ứng phó, chủ động cân đối nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu. Cùng đó, sẽ chỉ đạo các địa phương tăng cường dự trữ, điều tiết nguồn nước để đảm bảo cung cấp nước tưới cho các loại cây trồng đang phát triển ổn định, giá trị kinh tế cao; khuyến cáo người dân tận dụng các nguồn nước uống, thức ăn cho đàn cừu, dê, bò kết hợp vệ sinh chuồng trại để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại đàn gia súc do hạn hán gây ra.
PHAN HIẾU