Thuỷ điện Hủa Na - Hành trình gieo mầm yêu thương nơi bản làng

NGÂN HÀ

VHO - Không chỉ chăm lo cho dòng điện sáng về mọi miền, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PV Power HHC) nhiều năm qua còn âm thầm thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng qua các hoạt động an sinh xã hội. Từ những mái nhà tình nghĩa, những thư viện nhỏ ở miền núi, cho đến những món quà sẻ chia khi thiên tai bão lũ, dấu chân của PV Power HHC đã để lại sự ấm áp trong lòng người dân vùng cao Nghệ An.

Với mong muốn giúp bà con miền núi có một mái ấm vững chãi, vừa qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PV Power HHC) đã hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An. Những mái nhà mới không chỉ giúp bà con có chỗ che mưa nắng, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thuỷ điện Hủa Na - Hành trình gieo mầm yêu thương nơi bản làng - ảnh 1
Ông Bùi Huy Thành - Giám đốc PV Power HHC trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 300 triệu đồng cho đại diện UBND xã Tiền Phong

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power HHC luôn gắn liền với an sinh xã hội, các chương trình nhân ái và từ thiện, trở thành nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng. Riêng trong năm 2025, Công ty đã dành hơn một tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, từ chăm lo đời sống, hỗ trợ văn hóa, giáo dục đến sẻ chia với người dân vùng thiên tai, bão lũ. PV Power HHC cũng tài trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập xã Lượng Minh, chỉnh trang lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào, xây dựng thư viện cho Trường Tiểu học Xá Lượng. Mỗi dịp Tết đến, hàng chục triệu đồng được trao tận tay bà con địa phương để mang đến những mùa xuân ấm áp hơn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục - nơi gieo mầm tương lai, Công ty đã hỗ trợ xây dựng nhà đa chức năng tại Trường Tiểu học Tri Lễ 2 (xã Tri Lễ), tặng máy lọc nước cho Trường Mầm non Liên Thành (xã Vân Tụ). Đó là những công trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần nâng bước học sinh miền núi đến trường.

Thuỷ điện Hủa Na - Hành trình gieo mầm yêu thương nơi bản làng - ảnh 2
Ban giám đốc PV Power HHC ủng hộ gạo cho bà con xã Tương Dương bị thiệt hại sau cơn bão số 3

Không dừng lại ở đó, khi cơn bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào tháng 7.2025, mặc dù cũng là đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại, song PV Power HHC đã kịp thời hỗ trợ hơn 360 triệu đồng, tiếp thêm sức mạnh để người dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả; đồng thời huy động lực lượng cán bộ, nhân viên trực tiếp xuống bản làng cùng dọn dẹp, giúp người dân sớm ổn định, tái thiết cuộc sống.

Các hoạt động tri ân, gắn kết như: “Xuân nghĩa tình dầu khí - Tết ấm áp sẻ chia” cho người lao động; hỗ trợ nhà văn hóa cộng đồng; công tác Đảng và cán bộ hưu trí… tất cả đều được PV Power HHC thực hiện với tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành. 

Đối với PV Power HHC, an sinh xã hội không chỉ là những khoản kinh phí hỗ trợ, mà còn là cách doanh nghiệp gieo mầm yêu thương, vun đắp cho sự phát triển bền vững của địa phương nơi nhà máy "đứng chân". 

Thuỷ điện Hủa Na - Hành trình gieo mầm yêu thương nơi bản làng - ảnh 3
Cán bộ, nhân viên PV Power HHC giúp đỡ người dân địa phương dọn dẹp, tái thiết cuộc sống sau cơn bão số 3

Ông Bùi Huy Thành - Giám đốc PV Power HHC chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm với xã hội. Việc đồng hành cùng chính quyền và người dân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tình cảm, là cam kết lâu dài của Công ty đối với cộng đồng”.

Từ những ngôi nhà tình nghĩa giản dị, những công trình trường học, những gói hỗ trợ khi bão lũ đi qua, đến niềm vui của ngày hội bản làng, tất cả đã làm nên bức tranh đẹp về hành trình của PV Power HHC - một doanh nghiệp biết sẻ chia, gắn bó và đồng hành cùng người dân nơi bản làng miền núi Nghệ An.