Bỏ dở “Giấc mơ Mỹ” để trở về khởi nghiệp bằng “cò vé”

VH- Hẳn nhiều sinh viên vẫn còn nhớ chuyến xe “chắp cánh ước mơ giảng đường” vào mùa khai giảng năm 2017 mà giá vé chỉ có 10.000 đồng. Dù nhỏ bé chỉ là một tấm vé xe nhưng 30.000 tân sinh viên trong cả nước đã được Vexere.com hỗ trợ để chia sẻ khó khăn, chia sẻ những khoản chi phí bước đầu khi bước chân vào trường đại học.

Bỏ dở “Giấc mơ Mỹ” để trở về khởi nghiệp bằng “cò vé” - Anh 1

Trần Nguyễn Lê Văn trong chương trình tặng 30.000 vé xe giá rẻ cho tân sinh viên năm 2017

Bỏ dở “Giấc mơ Mỹ”
“Vé xe chắp cánh ước mơ giảng đường” là chương trình mà Vexere.com (trụ sở tại TP HCM) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức vào mùa khai giảng năm 2017. “Chúng tôi mong muốn tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Một tấm vé tuy nhỏ, nhưng cũng có thể giúp một người nghèo, một tân sinh viên giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính. Đó giống như một hạt giống sẻ chia, được gieo vào thế hệ trẻ hôm nay để đất nước ta trong tương lai có thêm nhiều người tạo tác động tích cực, giúp ích cho xã hội”, Trần Nguyễn Lê Văn - Tổng giám đốc, người sáng lập Vexere.com nói. 
Vexere.com là trang mua vé xe trực tuyến kết nối với hơn 200 nhà xe trong cả nước, và cung cấp những mức giá ưu đãi nhất cho khách hàng và có hơn 2 triệu người truy cập. Nhưng ít ai biết rằng, khi sáng lập ra trang web này, chủ nhân mới chỉ 28 tuổi và bỏ dở chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) ở Mỹ để trở về Việt Nam xây dựng nên Vexere.com. “Là học sinh chuyên toán trường THPT Lê Hồng Phong, thi đậu vào ĐH Bách Khoa ngành công nghệ thông tin, nhưng tôi nhận ra là thích quản trị kinh doanh hơn. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm học bổng 100% để sang Mỹ học tập. Giấc  Khi nêu ý định trở về nước, người thân trong gia đình không hài lòng, vì không muốn nói với mọi người rằng, con tôi từ Mỹ về để đi bán vé xe”, Trần Nguyễn Lê Văn nhớ lại.
Tuy nhiên, dù vấp phải sự phản đối của gia đình, nhưng chàng thanh niên sinh năm 1985 vẫn quyết định bỏ dở “Giấc mơ Mỹ” để trở về quê hương. Anh cho biết, mục tiêu lúc anh sang Mỹ học là xem có điều gì khiến cho đất nước này thành công như vậy, trong khi tại sao người Việt học giỏi nhưng Việt Nam vẫn còn nghèo. Và khi sang đó, nguyên học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong nhận thấy rằng CNTT đã thay đổi cuộc sống của người dân, còn người dân Việt Nam thì vất vả với việc mua vé di chuyển hai chiều giữa thành phố - nông thôn; vì thế anh đã quyết định về Việt Nam để thực hiện dự án này. 

Tình thương nối tiếp tình thương
Khi bắt tay vào việc thì anh cũng gặp không ít khó khăn, vì một số người bạn của anh cũng ngạc nhiên tại sao từ Mỹ trở về mà anh lại đi làm đại lý bán vé xe, như thế chẳng khác gì làm “cò vé”, nên từ chối hợp tác. Cuối cùng, năm 2013 hai người bạn cũng từ Mỹ trở về đã nhận lời góp vốn để thực hiện dự án với tổng số vốn ban đầu là 300 triệu đồng. Và hơn nửa năm sau khi thành lập, mỗi người chỉ nhận lương 1 triệu đồng/tháng; phải đến từng nhà xe để thuyết phục họ phối hợp, giành vé cho trang web, nhiều khi phải chồng tiền để mua vé của họ…
Đến nay, tổng giá trị của Vexere.com lên tới 3 triệu USD với ba sản phẩm chính là phần mềm quản lý hãng xe, bán vé xe online và tích hợp với các đại lý bán vé trong cả nước. Nhìn vào sự phát triển của trang web hôm nay, ít ai biết được câu chuyện của mười mấy năm về trước, khi anh Trần Nguyễn Lê Văn còn là cậu sinh viên nghèo, lăn lộn với gánh nặng cơm áo, giúp đỡ gia đình. Một tai nạn giao thông đã khiến bố anh bị chấn thương sọ não, và vĩnh viễn cướp đi khả năng lao động của ông. Từ đó, trách nhiệm nuôi dạy bốn đưa con tuổi ăn học đè nặng lên đôi vai mẹ; là người con trai cả, có lẽ Văn đã phải bỏ học để lo cho các em nếu không có những bàn tay, những Mạnh Thường quân giúp đỡ anh có đủ tiền trang trải học phí. 
Chính những Mạnh Thường quân giấu tên năm ấy đã thay đổi cuộc đời anh một cách sâu sắc. Họ giúp anh nhận ra cuộc sống luôn tồn tại tình yêu thương và ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời nằm ở hai chữ “cho” và “nhận”. Vì “nhận” được nhiều nên Văn đã tự hứa với mình gì khó mấy cũng phải thành công để giúp đỡ những bạn sinh viên kém may mắn như anh ngày trước, đó cũng là động lực để theo đuổi khát vọng cách mạng hóa ngành vận chuyển hành khách ở Việt Nam, giúp người dân không phải đến tận nơi, xếp hàng mua vé thủ công như trước, tiết kiệm được chi phí xã hội, và có những giá vé ưu đãi vào mùa vắng khách, hay trước giờ xe chạy…


Quỳnh Hoa
 

Ý kiến bạn đọc