Viếp tiếp vụ cô giáo thực tập mần non bị phụ huynh "cho" nhập viện: “Tôi xấu hổ vì hành động của mình”

VH- Sau khi hành hung cô H như kiểu côn đồ khiến cô giáo thực tập trường Mầm non Việt - Lào, TP Vinh (Nghệ An) phải nhập viện hôm 22.3, chiều 2.4, bà Phan Thị Nghĩa (tạm trú phường Trung Đô, TP Vinh) đã đến nhà cô giáo này ở huyện Hưng Nguyên để xin lỗi. Tại cuộc gặp có sự chứng kiến của công an xã Hưng Tân.

Viếp tiếp vụ cô giáo thực tập mần non bị phụ huynh

 Bà Nghĩa đến tận nhà xin lỗi cô giáo thực tập

 Công an xã Hưng Tân cho Văn Hóa biết, buổi xin lỗi đã diễn ra khá nhanh chóng và trong không khí căng thẳng. Gia đình nữ giáo viên thực tập cho hay, khi phía gia đình bà Nghĩa mong muốn được gửi lời xin lỗi và mong tha thứ để được chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra, sau khi thống nhất với gia đình cô H đã đồng ý.

Cầm lá thư xin lỗi viết bằng tay gửi cô H và gia đình, bà Nghĩa đã đứng lên đọc, bày tỏ sự hối hận việc mình đã gây ra: “Do chưa tìm hiểu nguyên nhân sự việc, trong phút chốc nóng giận, nông nổi, tôi đã hành hung cô giáo dẫn đến sự việc không mong muốn. Tôi nhận mình đã sai trong sự việc này và rất lấy làm tiếc đã gây ra dư luận không tốt trong những ngày qua, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô giáo. Đây là bài học, kinh nghiệm sâu sắc về thái độ, ứng xử trong cuộc đời tôi. Tôi thành thật xin lỗi và mong tất cả mọi người tha thứ, bỏ qua”. Bà Nghĩa mong cô H và mọi người trong gia đình cô H bỏ qua mọi chuyện và sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần đã gây ra cho cô H.

Bà Nghĩa cũng cho biết những ngày qua bà rất xấu hổ về hành động của mình, bà bị cộng đồng bức xúc săn tìm và không dám nghe điện thoại, “đóng” facebook cá nhân. Vì lo lắng con trai mình sẽ bị nhiều người chụp ảnh đăng lên mạng ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này nên bà chưa dám cho con đi học trở lại. Trong buổi gặp này, cô H vẫn còn mệt mỏi, im lặng, khuôn mặt vẫn rất buồn vì sức khỏe đang còn yếu. Tuy nhiên cô đã chấp nhận lời xin lỗi, bắt tay người phụ nữ từng đánh mình. Đại diện gia đình cô H cho biết giữa hai bên đã có một bản thỏa thuận bồi thường. Gia đình chấp nhận lời xin lỗi, mong muốn bà Nghĩa thực hiện theo bản thỏa thuận đã ký. Gia đình đang xem xét có thể sẽ rút đơn kiện bà Nghĩa để bà có cơ hội sửa sai.

Viếp tiếp vụ cô giáo thực tập mần non bị phụ huynh

Trước đó, sáng 22.3 cho rằng nữ sinh đang thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào này đánh con mình bầm tím chân, bà Nghĩa xông vào trường, túm tóc đánh cô H. Nữ phụ huynh này sau đó còn bắt giáo sinh quỳ xin lỗi. Cô H sau đó được đưa đi Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An trong tình trạng đe dọa bị sảy thai. Liên quan đến vụ việc này, ngày 30.3, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố Phan Thị Nghĩa (SN 1983), trú tại phường Trung Đô để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”. Bà Nghĩa được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Trao đổi với Văn Hóa, LS Nguyễn Văn Tùng, Văn phòng luật sư số 1 Nghệ An cho biết, khi nhận được đơn yêu cầu khởi tố, đơn tố cáo của người bị hại (cô giáo), cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ điều tra và thu thập chứng cứ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác” được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Căn cứ vào hậu quả và tính chất vụ án sẽ khởi tố bị can một trong các khoản được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Nếu bị can bị khởi tố khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự và trong quá trình giải quyết vụ án, bên bị hại và bị can đã tiến hành hòa giải, bồi thường theo quy định. Phía bị hại đồng ý rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ căn cứ vào khoản 2 điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự để ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ khởi tố bị can. Sau khi có quyết định đình chỉ của cơ quan Cảnh sát điều tra thì người bị hại không có quyền yêu cầu khởi tố lại (được quy định tại khoản 3, điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự).

Hành động xin lỗi của bà Nghĩa được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng nếu cô H nhập viện và xảy ra tình trạng đáng tiếc thì không thể xin lỗi là cho qua. Từ bài học của trường hợp bà Nghĩa, hy vọng trong thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ có biện pháp xây dựng văn hóa ứng xử, môi trường an toàn, lành mạnh trong trường học. 

 Do chưa tìm hiểu nguyên nhân sự việc, trong phút chốc nóng giận, nông nổi, tôi đã hành hung cô giáo dẫn đến sự việc không mong muốn. Tôi nhận mình đã sai trong sự việc này và rất lấy làm tiếc đã gây ra dư luận không tốt trong những ngày qua, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô giáo. Đây là bài học, kinh nghiệm sâu sắc về thái độ, ứng xử trong cuộc đời tôi. Tôi thành thật xin lỗi và mong tất cả mọi người tha thứ, bỏ qua.

Phạm Ngân

 

 

Ý kiến bạn đọc