“Phượt thủ”: Đừng để một đi không trở lại
VH- Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong những chuyến đi của các bạn trẻ thích “phượt” khiến cộng đồng không khỏi lo lắng, hoang mang. Làm gì để “phượt thủ” đừng một đi không trở lại? G M T Phát hiện ngôn ngữ Quốc Tế Ngữ Tiếng Ả-rập Tiếng Agiecbaigiăng Tiếng Ai-len Tiếng Aixơlen Tiếng An-ba-ni Tiếng Anh Tiếng Armenia Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Tư Tiếng Bantu Tiếng Basque Tiếng Bengali Tiếng Bêlarút Tiếng Bosnia Tiếng Bồ Ðào Nha Tiếng Bungary Tiếng Catalan Tiếng Cebuano
Mới đây thông tin về cô gái trẻ Tuyết Quân (thuộc thế hệ 8X, quê ở Đồng Nai) trong lúc đi phượt cùng đoàn (có tổng cộng 15 thành viên, đa phần là người trẻ sinh sống và làm việc tại TP.HCM) tham gia một hành trình khám phá tự túc bằng xe máy và đường bộ (vào đầu tháng 10 này) trên một trong những cung đường mà dân phượt kháo nhau là đẹp nhất Việt Nam - Tà Năng (đi qua ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận), khi qua một con suối vô tình bị nước lũ dâng lên bất ngờ cuốn trôi đi dẫn đến tử vong. Trước đó, hàng loạt vụ tai nạn giao thông khiến không ít các phượt thủ trẻ “một đi không trở lại”… làm mọi người lại càng thêm hoang mang bởi chuyện đi phượt gặp trục trặc trên hành trình xưa nay không phải hiếm nhưng chuyện tính mạng không còn như các trường hợp trên thì rất đáng báo động.
Trở lại câu chuyện không may của Tuyết Quân, theo lời kể Trưởng nhóm của đoàn là khi năm người đầu tiên đã đi được sang phía bên kia con suối thì cũng là lúc nhóm có Tuyết Quân bước xuống suối vài bước chân; tức thời nhận thấy dấu hiệu bất thường là nước đột ngột chuyển màu đục, người dẫn đoàn (porter) là dân bản địa liền hô to: “Cả nhóm khẩn trương lên bờ, lũ về” thế nhưng các thành viên vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, khi vội vàng quay trở lại thì nháy mắt, nước ở thượng nguồn ào ạt đổ, con suối phút chốc sủi bọt trắng xóa, không kịp lên bờ, Tuyết Quân bị dòng nước cuốn đi mất trong cái nhìn bất lực của bạn bè… Ngay sau khi sự việc xảy ra, khắp các diễn đàn mạng của dân du lịch, những phượt thủ tên tuổi có kinh nghiệm nhiều năm trong việc băng rừng lội suối đã không giấu nổi bức xúc và lắc đầu ngao ngán vì cho rằng các bạn đã quá chủ quan.
Băng rừng lội suối không phải là… chuyện đùa
Theo đó, mọi người nói thẳng lỗi dẫn đến sự cố thương tâm trên không ai khác, phần lớn nằm ở sự hời hợt và bồng bột của nhóm bạn, đặc biệt là Trưởng nhóm tổ chức mà kinh nghiệm quá non nớt: đang mùa lũ về mà cho đoàn qua suối; qua suối thì không trang bị dây căng. Lẽ ra phải có một người buộc dây ngang lưng đi qua bờ bên kia cột chặt lại để cả đoàn bám theo, đằng này chỉ có một cây gập mang theo như “đồ chơi trẻ em”; cộng thêm porter phản ứng quá chậm không xử lý được tình huống nguy cấp... Nhiều bạn trẻ hiện nay cứ nghĩ “mình thích thì mình đi thôi”, để rồi tranh thủ rảnh rỗi lúc nào thì “khoác ba lô lên và đi”, trong khi những kiến thức ứng phó với những trường hợp thiên tai, bão lũ đột xuất, kĩ năng giải quyết những tình huống bất trắc phát sinh… hoàn toàn không có thì phải chăng đang “đánh đu” với chính sinh mệnh của mình? Đã qua rồi thời các trưởng đoàn phượt là những người có kinh nghiệm hàng chục năm rong ruổi khắp các cung đường cả nước với kiến thức uyên thâm; hiện nay trên nhiều diễn đàn du lịch trên mạng xuất hiện rất nhiều những gương mặt “non choẹt” (có tuổi đời không quá 25) nhưng tự xưng mình là “dân phượt thứ thiệt”, không ngừng khoe khoang các “chiến tích” về những vùng đất đã từng qua, rồi họ kêu gọi lập nhóm để cùng nhau “lên đường khám phá”. Chính những thành phần “ngựa non háu đá” thế này đã gây ra không ít những vụ mâu thuẫn giữa các đoàn phượt, cũng như do thiếu kinh nghiệm nên nhiều lần phóng nhanh bạt mạng qua những cung đường dốc, khúc cua nguy hiểm dẫn đến tai nạn giao thông; rồi có hành động không hay như khi nghỉ chân thì nhậu nhẹt say xỉn, có thái độ thiếu thân thiện với người dân bản địa…
Trước hàng loạt vụ tai nạn thương tâm xảy ra của các bạn trẻ thích phượt, anh Hải An (biệt danh Quỷ Cốc Tử, một phượt thủ nổi tiếng trong giới) chia sẻ, các bạn trẻ có ưu điểm là năng động, dám nghĩ dám làm nhưng có nhiều việc “dám làm” nhưng không thấy được hậu quả, hoặc thấy nguy hiểm nhưng muốn được là người dũng cảm nên các bạn vẫn làm. Theo anh Hải An, dũng cảm là điều tốt, nhưng thấy nguy hiểm dù tỷ lệ thấp cũng nên cân nhắc bởi có những quyết định hời hợt sẽ dẫn tới sai lầm và cái giá phải trả vô cùng đắt. Hơn hết, trước khi quyết định phượt trên một cung đường nào đó chúng ta cần phải tìm hiểu những thông tin địa hình, khí hậu, thời tiết… qua các phương tiện truyền thông và từ chính người dân địa phương; cũng như tìm được trưởng đoàn và người dẫn đường uy tín, giàu kinh nghiệm chứ không phải nghĩ là “phượt” rồi muốn đi thế nào rồi đi, đi kiểu phiêu lưu, bất chấp, hoàn toàn không suy tính thì rất khó để đảm bảo an toàn. Đã đến lúc hãy là những “phượt thủ” thông minh, đừng liều lĩnh với chính sinh mạng của mình để rồi khi gặp sự cố đáng tiếc, gia đình các bạn sẽ là nơi chịu những hậu quả đau thương nhất từ những quyết định bồng bột, nông nổi ấy…
Trần Lâm