Đi tìm người quen trên mạng, hai nữ sinh người Mông bị mất tích
VH- UBND xã Tri Lễ, huyện Quế phong (Nghệ An) cho biết gia đình ông Lỳ Gà Da (bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) vừa có đơn trình báo gửi Công an huyện Quế Phong về việc hai con gái của ông đang học lớp 9 liều lĩnh đi tìm người yêu quen qua mạng xã hội rồi sau đó mất tích bí ẩn.
Theo đơn trình báo của ông Lỳ Gà Da, vào khoảng cuối tháng 1.2018 có một tài khoản facebook lạ nhắn tin và gọi điện cho con gái của ông là em Lỳ Ý Nu, sinh năm 2000, đang học lớp 9 nói xin được làm quen. Trong thời gian làm quen, để lấy được lòng tin của nữ sinh Lỳ Ý Nu, tài khoản facebook này có gửi một số hình ảnh nói đang công tác trong quân đội Trung Quốc. Sau thời gian ngắn làm quen, tán tỉnh, người trên facebook nói muốn cưới nữ sinh Lỳ Ý Nu về tỉnh Lào Cai làm vợ và yêu cầu em này gửi bản chụp CMND cho anh ta để anh ta gửi tiền lộ phí cho Lỳ Ý Nu. Lỳ Ý Nu đã đồng ý, làm theo hướng dẫn của người này và lấy CMND của chị gái Lỳ Ý Nênh (sinh năm 1997, là chị gái nhưng học cùng với Ý Nu một lớp) chụp gửi.
Ảnh Lỳ Ý Nu đăng trên facebook cá nhân
Vào khoảng 14h30 ngày 12.3, nữ sinh Lỳ Ý Nu nhận được cuộc gọi từ người quen qua facebook báo đã chuyển 5 triệu đồng theo số CMND mà Ý Nu đã gửi. Gã nói em Ý Nu cùng chị Lỳ Ý Nênh ra Ngân hàng Nông nghiệp huyện Quế Phong rút tiền rồi bắt xe ra Lào Cai để làm thủ tục đăng ký kết hôn giữa gã này và nữ sinh Lỳ Ý Nu. Hai nữ sinh viết đơn xin phép nghỉ học về thăm người ốm rồi ra thị trấn rút tiền để đi. Khoảng 17h ngày 12.3, nữ sinh Lỳ Ý Nênh gọi điện về báo với gia đình là đang cùng Lỳ Ý Nu chuẩn bị lên xe đi Hà Nội rồi ra Lào Cai làm thủ tục đăng ký kết hôn với chồng sắp cưới.
Sau khi hai em đi, người nhà tìm được mật khẩu facebook của em Lỳ Ý Nu vào kiểm tra tin nhắn người quen trên mạng yêu cầu em Nu gửi ảnh của hóa đơn nhận tiền từ một tài khoản ngân hàng vào chiều 12.3 có tên là Hang Seo Phong.
Cô giáo Lê Thị Hoài Thu, giáo viên trường hai chị em Nu và Nênh cho biết, khi gọi điện cho em Lỳ Ý Nênh thì biết hai em đang trên đường đi Hà Nội. Sau khi biết chuyện cô Thu đã can ngăn hai em quay lại nhưng không được vì hai em tin tưởng người quen qua facebook đã gửi tiền cho hai em. Em Lỳ Ý Nênh đã gửi thông tin địa điểm hiện tại, số điện thoại của người đàn ông lạ kia cho cô Thu vào lúc 13 giờ ngày 13.3. Hai em đã được một xe taxi đón đưa hai em lên Lào Cai, vào lúc 14 giờ 26 phút cùng ngày, em Lỳ Ý Nênh có chụp và đăng lên trang facebook cá nhân một bức hình theo lời của cô Thu rồi sau đó mất liên lạc hẳn với hai em. Thuyết phục không được, cô Thu gọi báo ngay cho Công an huyện Quế Phong nhờ yêu cầu nhà xe Dũng Giáp chạy tuyến Quế Phong – bến xe Nước Ngầm ở Hà Nội giữ hai em lại ở bến Nước Ngầm nhưng không kịp, hai em đã đi mất.
Hiện Công an huyện Quế Phong đã tiếp nhận đơn trình báo và tiến hành các bước, chúng tôi sẽ thông tin tiếp khi có kết quả từ cơ quan điều tra.
PHẠM TƯỚC