“Cửu vạn” co ro chờ việc

VH- Trong ngày đông giá rét căm căm, ngoài trời lạnh gần 10 độ C, đi một vòng quanh thành phố Vinh tại các điểm chờ việc như “ vòi phun”, ngã năm Bưu điện, ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ… sẽ bắt gặp từng nhóm “cửu vạn” (người lao động tự do) ở khắp các vùng quê ra phố đang co ro quanh đống lửa nhóm bằng bìa giấy cát tông và lá, nhành cây khô rụng bên hè phố để xua bớt cái giá lạnh, chờ đợi người đến “mua” sức mình.

“Cửu vạn” co ro chờ việc - Anh 1

 Hàng chục “cửu vạn” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đang “ế ẩm”

Tại “vòi phun” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, giáp đường Lê Hồng Phong hơn chục lao động đàn ông, phụ nữ với phương tiện xe đạp, thúng mủng, cuốc, xẻng… ngồi run rẩy chờ người đến thuê mướn.

Tại “vòi phun”, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thâm quầng vì lạnh, nét mặt buồn thiu ngán ngẩm vì từ sáng sớm đến chiều vẫn chưa có ai đến thuê, chị Nguyễn Thị Hiền, xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông đã có thâm niên 5 năm “bán sức” lao động của mình ở đây cho biết: “Gần tuần nay, tui cùng với nhiều lao động khác sáng đạp xe ra ngồi chờ người thuê, đến tối mịt mà thấy không ai gọi làm việc chi, chán nản đành rồng rắn kéo nhau đạp xe về trong túi kẹp lép. Công việc thất thường, thu nhập bấp bênh trong khi giá cả leo thang từng ngày. Chị ngán ngẩm nói: “Càng đến cuối năm càng thêm vật vã khi phải lo lắng đủ thứ. Trong lúc giá cả cứ leo thang từng ngày nhưng thù lao cho sức lao động lại không lên giá”.

Qua chị Hiền được biết, phần lớn những người lao động ra thành phố tìm việc đều xuất thân từ nông dân ít ruộng đất, có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người tranh thủ lúc nông nhàn. Công việc của họ đều phụ thuộc vào người thuê mướn, ai thuê gì làm nấy, nhưng chủ yếu là những công việc nặng nhọc đòi hỏi phải có sức khỏe như dỡ nhà, đào móng, xây tường rào, bốc vác hàng hóa, đến việc dọn nhà, thậm chí là việc thông cống rãnh… Đến điểm ở cụm chợ cầu Kinh Bắc trên đường Nguyễn Sĩ Sách, gặp anh Phan Đăng Lưu ở huyện Nghi Lộc, thường đón việc ở đây cũng đang thấp thỏm, lo lắng vì từ sáng đến trưa và đã sang chiều rồi mà không thấy ai thuê mướn trong lúc cái Tết đang đến rất gần. Anh Lưu tâm sự: “Có ba đứa con đang đi học đều trông chờ vào hai vợ chồng đi làm thuê. Thế nhưng giờ việc ít, tiền kiếm không ra, cuộc sống của hai vợ chồng những ngày ngóng việc không khác gì ngồi trên đống lửa. Thiếu việc làm, tiền không có đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày không biết có lo trọn được việc học hành của con cái nữa không?”. Anh Nguyễn Văn Tự ở Hưng Nguyên ngồi đón việc ở ngã năm Bưu điện đã cả tuần nay mà vẫn chưa có việc làm. Anh Tự cho biết, nhiều người lao động dậy từ 6 giờ sáng ra địa điểm chờ việc. Nghề công việc bấp bênh ngày nhiều việc ngày chờ việc đã khiến anh không khỏi lo lắng.

Càng ngày càng đông người đi làm “cửu vạn” nên cũng cạnh tranh nhau lắm. Lúc chờ việc, chi tiêu lại càng dè xẻn hơn đến mức ăn không dám ăn. Trong khi làm việc vất vả, cần ăn uống để đảm bảo năng lượng thì bữa cơm của các anh, các chị chỉ là những bữa cơm chay. “Có hôm ngồi cả ngày chẳng có khách thuê, không dám ăn vì sợ hụt vào chỗ tiền để dành, đành ăn tạm chiếc bánh mì với chai nước lọc đem từ nhà đi thế là xong”, anh Lưu, người chờ việc ở cụm chợ cầu Kinh Bắc nói.

Nhìn “cửu vạn” co ro chống chọi với cái rét chờ người gọi thuê bên đống lửa tàn mới biết, tìm việc làm không dễ nơi phố phường.

Phạm Tước

 

Ý kiến bạn đọc