Chú heo “hạnh phúc” nhất Sài Gòn
VHO- Đem về nhà, mấy đứa con cô ai cũng cưng, ẵm bồng trông coi suốt ngày, mọi người đặt cho nó tên là Ục Ục. “Ai dè mới nuôi có một năm nó lớn nhanh cả tạ. Bây giờ được 18 tháng rồi, nghe người ta nói Ục Ục tầm trên dưới 140 ký, béo phì lắm rồi”, cô Nga cười nói.
Cậu bé Út Ráng gọi heo dậy cho ăn ít lá cải
Căn nhà đầu đường số 9, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) của cô Nga thời gian gần đây bỗng trở thành điểm ghé mắt, dừng chân quen thuộc của nhiều người đi qua khu vực này. Từ trẻ nhỏ đến người lớn hễ có dịp đi qua là dừng lại ngắm nghía “nàng” Ục Ục nhà cô Nga - chú heo được mệnh danh là hạnh phúc nhất Sài Gòn giờ đây mới ngót nghét... một tạ tư, được chủ nhân nâng niu như thành viên trong gia đình suốt năm rưỡi qua.
Ngồi cắt hơn chục ký cải ngọt một cách tỉ mỉ để chuẩn bị cho bữa bán bún xào chay vào sáng sớm mai, cô Nga cho biết, trong một lần đi chợ đầu mối mua đồ, thấy người ta bán mấy con heo nhỏ nhỏ, mặt lanh lợi nên cô ghé lại mua một con, lúc đó nghe người bán nói là heo mọi nên cô muốn mua về nhà nuôi hủ hỉ cho vui.
Cô kể, hồi trước nhà còn chưa sửa sang, đằng trước đằng sau luông tuồng nên cả nhà ngủ chung dưới nền gạch, Ục Ục được tắm sạch sẽ cũng ngủ chung với cả nhà gồm năm mẹ con cô, ngoài ra còn thêm chú chó nhỏ tên Suri nữa… Cô nói, bốn cậu con trai ai cũng cưng Ục Ục, như một thành viên trong nhà. Heo được trò chuyện, gọi tên, dẫn đi chơi, cho ăn những thức ăn sạch như cơm chan canh, bánh mì, rau xanh… “Nuôi riết nên mến tay mến chân lắm, mỗi lần có việc đi đâu xa là thấy nhớ, tranh thủ về nhanh chơi với nó”, cô Nga nói.
Cậu út nhỏ con cô Nga tên là Út Ráng, năm nay học lớp 7, là người bạn thân cận nhất của Ục Ục. Lúc học bài, ăn cơm hay làm gì, Út Ráng cũng mang lại ngồi gần Ục Ục để chơi với nó. Cậu bé kể: “Con cưng heo lắm, hồi trước đêm nào cũng ngủ chung với nhau, từ lúc mẹ sửa nhà mấy tháng, có phân ra gian đằng sau nên Ục Ục lịch sự lắm, không lên nhà trước nữa mà chỉ nằm ở sau, nhưng mấy anh em con cứ hay ra sau nựng Ục Ục”. Út Ráng kể xấu “em” mình: “Có những đêm chắc do nóng quá, Ục Ục lấy mõm cạy tủ lạnh hé ra rồi để vậy ngủ sáng đêm, báo hại nhà con tốn tiền điện quá chừng”… Nhìn cách cậu bé gọi heo thức dậy, mớm từng lá cải, khoanh bánh mì cho heo ăn mới thấy heo là người bạn tinh thần không thể thiếu đối với cậu bé nhỏ này.
Ục Ục mỗi ngày một lớn nhanh. Do chân nhỏ nhưng cơ thể thì quá ục ịch nên heo đang được rèn chế độ giảm cân triệt để. Cậu con trai thứ hai của cô Nga cho hay, mỗi ngày Ục Ục chỉ được cho ăn một bữa chính, là cơm trắng chan canh hoặc bánh mì không, ăn thêm một ít rau xanh và uống ít nước, thậm chí có ngày không ăn bữa chính. Dù chế độ ăn là vậy nhưng Ục Ục chưa bao giờ la ó vì đói, không đòi ăn hay quậy phá như những chú heo thường thấy. Khi chúng tôi ghé qua, Ục Ục ngủ từ sáng cho mãi tới bốn giờ chiều mới chịu dậy, ăn uống một chút rồi đi chơi đến bảy tám giờ tối lại vào ngủ.
Khi heo thức dậy buổi chiều, cũng là lúc cậu con trai lớn của cô Nga đi làm về, thế là Ục Ục được anh Hai tắm rửa kỳ cọ thật sạch sẽ. Anh kể: “Ngày trước còn tắm trong nhà vệ sinh nhưng nay heo to quá nên phải mang ra đường”. Chính vì thế mà ai đi ngang qua cũng dừng lại ngắm nghía, nhất là các bạn học sinh nhỏ thì thích thú lắm, người đi đường qua lại thì trầm trồ đứng trông chú heo ngồ ngộ, bự tổ chảng được nuôi như thú cưng. Cô Nga cho hay, cứ mỗi ngày năm sáu giờ sáng, khi cô dọn hàng bún ra bán thì Ục Ục cũng ủn ỉn đi theo sau, hủ hỉ vậy mà vui. Những khách hàng của cô đến ăn bún, ai cũng tranh thủ chụp ảnh với Ục Ục vài tấm làm kỷ niệm. Bé heo được cái dễ tính, ai vuốt ve nựng nịu cũng ưng nên mọi người rất thích.
Cô Nga tâm sự, cuộc sống nơi Sài Gòn vốn vội vã, nhộn nhịp với những bươn chải thường nhật khiến cho con người ta ít có thời gian nghĩ đến những thú vui tao nhã đời thường. Cuộc sống của cô bây giờ đơn giản mà bình an, hạnh phúc lắm.
Nhìn sang cô nàng heo Ục Ục đang nằm ngủ ở góc tủ lạnh, thỉnh thoảng lại trở mình thở phì phào như đứa trẻ, cô Nga nói niềm vui của cô giờ đây còn có thêm cô heo nhỏ này làm bạn, luôn kề cận ục à ục ịch suốt ngày khiến cô và các con thấy vui lắm. Đó chính là niềm động lực giúp cô giải tỏa những áp lực trong cuộc sống còn nhiều bộn bề, vất vả.
ANH HUY