BỘ PHIM “THÁNG NĂM RỰC RỠ”: Học trò gì mà chỉ toàn đánh nhau, chửi thề

VH- “Tháng năm rực rỡ” là bộ phim đang khá “hot” trên các diễn đàn mạng với những lời ca tụng có cánh như: Phim hấp dẫn, cảnh quay đẹp, dàn diễn viên “chất”,…

BỘ PHIM “THÁNG NĂM RỰC RỠ”: Học trò gì mà chỉ toàn đánh nhau, chửi thề - Anh 1

Công bằng mà nói, dàn diễn viên trong bộ phim này, kể cả dàn trẻ dàn trưởng thành đều là những gương mặt “đẹp”; phim cũng có những cảnh quay và xử lý màu rất đẹp, khiến người xem bị hút mắt vào những con đường, góc phố, những khung cửa của Đà Lạt mộng mơ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người đến rạp xem phim không khỏi “shock” là nội dung phim quá nhiều cảnh bạo lực học đường, cảnh chửi thề. Chị Hoàng Yến, một khán giả xem phim suất 12h40 ngày 30.3 ở rạp CGV IPH Hà Nội bày tỏ: Không hiểu trường nữ sinh danh giá gì mà thanh trừng nhau như bọn nặc nô? Từ đầu đến cuối phim, toàn thấy cảnh các nữ sinh hễ gặp mặt nhau, ở bất cứ nơi đâu, đều lao vào đánh nhau. Không những đánh nhau bằng tay chân, gậy gộc, mà trong phim còn có cảnh một nữ sinh do ganh tỵ với bạn đã dùng dao rạch mặt cô bạn xinh đẹp, đến nỗi máu me đầm đìa.

Trong phim, còn có những trường đoạn đánh nhau cực kỳ phản cảm. Đó là cảnh hai nhóm “đầu gấu” của hai lớp gặp nhau ngoài đường, đúng vào lúc học sinh, sinh viên và người dân xuống đường phản đối chiến tranh. Hai nhóm không hề quan tâm đến sự kiện này, mà chỉ nhăm nhe tấn công nhau nên một nữ sinh trong một nhóm hô lên “tiến lên”, thế là cả đoàn biểu tình rầm rập xông lên tấn công quân địch, còn các nữ sinh thì lao vào đấm đá, túm tóc.

BỘ PHIM “THÁNG NĂM RỰC RỠ”: Học trò gì mà chỉ toàn đánh nhau, chửi thề - Anh 2

Điều đáng phê phán nữa là sau khi Hiểu Phương (do Hồng Ánh thủ vai) thấy con gái mặt mày bị xây xát đã theo dõi và biết được con gái thường bị một nhóm nữ sinh chặn đường bắt nạt, trấn tiền. Sau khi đối đầu với nhóm nữ sinh này không có kết quả như mong muốn, Hiểu Phương đã “mách” với nhóm bạn của mình (nhóm Ngựa hoang) và 4 người phụ nữ gần 40 tuổi này đã chặn đường, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với các nữ sinh đã bắt nạt con gái Hiểu Phương, khiến một nữ sinh phải băng bó đầy mình. Khi công an hỏi vì sao các chị lại đánh các cháu, thì Hiểu Phương thản nhiên trả lời “Vì chúng tôi là nhóm Ngựa hoang”?!

Không chỉ dàn dựng qua nhiều cảnh đánh nhau, mà trong phim cũng không ít cảnh chửi thề. Những câu chửi thề được “nữ hoàng chửi thề Thùy Linh” (một thành viên nhóm Ngựa hoang) văng ra một cách vô tội vạ. Và mỗi lần Thùy Linh văng tục chửi bậy, lại được các nữ sinh tung hô một cách đầy phấn khích.

Phim về tuổi học trò không nhiều, do đó mỗi bộ phim về lứa tuổi thần tiên này ra đời, đều được khán giả đặc biệt quan tâm. Trước đây, bộ phim “12A - 4H” “Chiến dịch trái tim bên phải” đã khiến nhiều người mê mệt vì phản ánh đúng tâm sinh lý tuổi học trò, có nghịch ngợm, có rung cảm đầu đời, có đam mê… Nhưng với “Tháng năm rực rỡ”, người xem không hề thấy các cô nữ sinh danh giá này học hành thế nào, mà chỉ thấy họ suốt ngày tụ tập chơi bời, đánh nhau, chửi bậy. Dù phim không dành cho người dưới 16 tuổi (học sinh THPT trở xuống), nhưng với quá nhiều cảnh bạo lực học đường thế này, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng không tốt cho những người trẻ tuổi.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc