Bỏ giấc mơ đại học chăm mẹ bạo bệnh

VHO - Bỏ lại giấc mơ vào trường đại học, chàng trai trẻ Đinh Hoàng Hà (thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ở nhà chăm người mẹ ốm đau bệnh tật.

Bỏ giấc mơ đại học chăm mẹ bạo bệnh - Anh 1

Chàng trai trẻ ngày ngày chăm mẹ ốm đau

Đau đớn hơn, chỉ trong thời gian ngắn, chàng trai này phải liên tiếp gánh chịu những nỗi đau thương mất mát xảy đến với gia đình. Những người ruột thịt lần lượt ra đi. Thay vì được tới giảng đường, Hà phải một mình bươn chải, vừa lo kiếm miếng ăn cho mình, cho mẹ, vừa tự tay chăm sóc người mẹ bạo bệnh nằm liệt giường chỉ còn sống đời sống thực vật. Nhiều người đã rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh cậu con trai tận tụy tắm táp, lau rửa, thay bỉm tã, áo quần, vệ sinh, bón cháo, bón nước… cho mẹ.

Là con trai út trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh chị em. Từ khi gia đình gặp biến cố, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai non nớt, vụng về của Hà, em đành bỏ dở giảng đường đại học để đi làm đỡ đần và chăm mẹ. Tai họa bắt đầu xảy đến với gia đình em khi người anh thứ hai vào Nam làm thuê kiếm sống thì bị tai nạn và qua đời. Nỗi đau và cú sốc quá lớn khiến bố của em bị tai biến và cũng qua đời năm 2018. Những biến cố đau thương cứ xảy đến dồn dập đã khiến mẹ của Hà rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, rồi sinh đau ốm liên miên. Nỗi bất hạnh cùng cực là đến tháng 11.2019, mẹ em lại gặp tai nạn, bị dập tủy, rơi vào cảnh sống thực vật, liên tục phải nằm viện.

Tình cảnh của gia đình Hà càng trở nên quẫn bách vì chi phí cho mẹ chữa trị ở bệnh viện ngày càng cao, nguồn thu không có. Chị gái đi lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng vô cùng đói nghèo lại thêm bệnh tật, đau ốm, kinh tế cũng thiếu thốn trăm bề nên không đỡ đần Hà được là bao. Vừa chăm sóc mẹ, Hà vừa cố tìm cách kiếm tiền để lo viện phí thuốc thang và miếng ăn qua ngày.

Bỏ giấc mơ đại học chăm mẹ bạo bệnh - Anh 2

Người mẹ bị bạo bệnh chỉ biết nương tựa vào cậu con trai còn đang ngơ ngác trước những cơn sóng gió cuộc đời

Hiện nay mẹ Hà đang phải lưu trú điều trị tại Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương Sầm Sơn (Thanh Hóa). Với khoản chí phí tổng khoảng 660.000 /ngày (chi phí ngoài danh mục bảo hiểm) gồm: tiền ăn của hai mẹ con là 80.000 đồng, thuốc giãn cơ: 200.000 đồng, tiền xoa bóp, bấm huyệt từ 150.000- 300.000 đồng, chi phí cho bệnh phát sinh: dạ dày, tiêu chảy, viêm ruột và thuốc bôi chống lở loét là 50.000 đồng và các khoản chi tiêu khác. Muốn chăm mẹ, cứu mẹ nhưng giờ đây Hà không biết kiếm đâu ra tiền để trang trải những khoản chi phí nói trên.

Thêm vào đó, tình trạng bệnh của mẹ nặng, cần một người túc trực, chăm sóc nên Hà phải nghỉ việc chăm sóc mẹ. Nguồn thu duy nhất từ công việc cũ của em cũng không còn nữa. Những gì có giá trị trong nhà đều đã bán hết, chỗ nào nhờ vả được đã nhờ hết nhưng bệnh tình của mẹ vẫn chưa thuyên giảm mà còn trở nặng thêm, chi phí ngày một nhiều hơn.

Hà tâm sự: “Em đã rao bán nhà nhưng chưa ai hỏi mua vì nhà nằm sâu trong làng. Giwof em chỉ muốn mỗi ngày kiếm được 20.000 đồng để đủ tiền cơm cho mẹ nhưng ngặt nỗi, em mà đi không ai chăm sóc mẹ. Em tuyệt vọng quá”.

Chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia, ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm gần xa để giúp mẹ con em Hà vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Mọi sự giúp đỡ, xin được liên hệ trực tiếp với em: Đinh Hoàng Hà. thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0984777622

Hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản của em: Đinh Hoàng Hà, STK: 0451000439615, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đinh Hoàng Hà, thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

THUỲ TRANG

Ý kiến bạn đọc