Tập 7 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”: Hành trình tôn vinh nghệ thuật múa rối nước truyền thống
VHO - Trong tập 7 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, điểm nhấn là tiết mục của “Nhà chiến mã” với việc làm mới ca khúc dân ca “Chim sáo ngày xưa”, kết hợp nghệ thuật múa rối nước truyền thống và sáng tác phần X-part nhằm tôn vinh những người nghệ sĩ cống hiến thầm lặng phía sau ánh hào quang sân khấu.
Nối tiếp trận đối kháng đầu tiên ở tập 6, tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đưa khán giả đến với vòng đối kháng 2 của công diễn 2.

Lượt đấu đầu tiên mở màn với những thông điệp chiều sâu về tâm lý và tình bạn. Trình diễn ca khúc Mời buồn sang chơi, Nhà long mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng, It’s Charles mang đến góc nhìn sâu sắc của giới trẻ trong bối cảnh sự phát triển của mạng xã hội, nơi con người vô thức đeo lên mình lớp “mặt nạ” hạnh phúc.
Điểm bất ngờ lớn nhất của tiết mục nằm ở quyết định thử sức với nhóm performance của “anh tài” Đông Hùng.

Đối đầu với Nhà long mã, Nhà thám hiểm gồm Thỏ (Da LAB), Thơm (Da LAB), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền gửi tới khán giả bản vocal mang sức hút Người về nơi đâu. Là diễn viên duy nhất trong đội hình quy tụ nhiều giọng ca tên tuổi, Lê Xuân Tiền ban đầu không tránh khỏi sự tự ti.
Đặc biệt, lượt đấu thứ 2 chứng kiến tiết mục thăng hoa với chất liệu từ nghệ thuật truyền thống. Nhà chiến mã gồm Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy, BB Trần làm mới bài dân ca Nam Bộ quen thuộc Chim sáo ngày xưa. Các nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết với quyết tâm đưa loại hình nghệ thuật múa rối nước truyền thống lên sân khấu.

Bám sát chủ đề Đi qua vùng tối - sáng, “anh tài” Đại Nghĩa đã đưa ra ý tưởng kết hợp múa rối nước nhằm tôn vinh những người nghệ sĩ cống hiến thầm lặng. Để có màn trình diễn ấn tượng, các thành viên đã kiên trì tập luyện tại nhà hát múa rối nước.
“Anh tài” Nguyễn Văn Chung chia sẻ về sự vất vả khi phải ngâm mình dưới nước lạnh nhiều giờ để điều khiển những con rối: “Chỉ khi trực tiếp bắt tay vào làm, Chung mới hiểu hết những vất vả mà các nghệ sĩ phải trải qua. Họ phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới nước, dùng từng động tác tay khéo léo, tinh tế để thổi hồn cho những chuyển động của con rối”.
Đứng trên sân khấu, “anh tài” Đại Nghĩa đã có những trải lòng về thông điệp của tiết mục: “Khác với ca sĩ hay diễn viên có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng, các nghệ sĩ múa rối nước phải đứng sau mành tre, gửi gắm cảm xúc và tâm hồn vào từng con rối để kể câu chuyện cho khán giả.

Dù công việc của họ nằm ở “khoảng lặng” phía sau ánh đèn, nhưng nếu nhìn nhận đúng giá trị, chúng ta sẽ thấy dù ở góc tối hay khoảng khuất, họ vẫn luôn tỏa sáng theo một cách rất riêng”.
“Anh tài” Thanh Duy tiếp lời: “Có những người nghệ sĩ thầm lặng đứng sau ánh hào quang rực rỡ của sân khấu. Họ không trực tiếp xuất hiện nhưng vẫn miệt mài cống hiến để mang đến những giá trị tuyệt vời nhất đến với công chúng.”
Ở phần thi còn lại, Nhà hiển nhiên (Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh) mang đến bản phối hoài niệm cho bản hit Tan biến của M4U. Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của “anh tài” Đinh Mạnh Ninh cùng đoạn rap X-part do Toki Thành Thỏ sáng tác, Nhà hiển nhiên đã hoàn thành phần trình diễn đầy cảm xúc dù gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe từ các thành viên.

Khép lại các phần thi đấu, Nhà chiến mã với hành trình tôn vinh nghệ thuật múa rối nước đã vươn lên dẫn đầu công diễn 2 với tổng điểm hỏa lực áp đảo 4.210, lọt vào top 2 an toàn và xóa thẻ đỏ thành công.
Tại Mật thất lửa, kết quả xác định Nhà long mã an toàn. Trong khi đó, Nhà hiển nhiên và Nhà thám hiểm rơi vào vùng nguy hiểm.
Căn cứ vào bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân, “anh tài” Lê Xuân Tiền (Nhà thám hiểm) là người phải dừng bước.

Ngay sau khi kết thúc công diễn 2, chương trình khởi động quy trình lập đội cho công diễn 3 với 6 nhà (mỗi nhà 5 thành viên).
Tám ứng viên cho vị trí thủ lĩnh bao gồm 2 “chiến tướng” Jun Phạm, Hà An Huy; cùng 6 “anh tài” nhận được sự tín nhiệm cao nhất qua bình chọn kín là Cheng, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Will, Huỳnh Lập và Thái VG.

RSS