Nguyễn Thị Minh Tâm đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam mùa đầu tiên
VHO - Giáo viên Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 – cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho phụ nữ khuyết tật.

Tối 12.12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam) diễn ra tại Trung tâm HTV Bình Dương (TP.HCM).
Theo Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc, Trưởng BTC Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho các cô gái khuyết tật, nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, nghị lực sống và những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.
Điểm khác biệt của Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác nằm ở điều kiện dự thi. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần cơ thể, trong độ tuổi từ 18 đến 45.
Sau vòng sơ tuyển tại khu vực phía Bắc và phía Nam, BTC đã tuyển chọn 21 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết để tranh tài và tìm ra chủ nhân chiếc vương miện.
Do đặc thù sức khỏe của các thí sinh là người khuyết tật, BTC quyết định rút gọn nội dung thi. Tại đêm chung kết, Top 21 lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử.
Thành phần ban giám khảo gồm nhiều gương mặt uy tín như: Mrs Asean International Global 2024 Kiều Vũ, Mister National Universe 2022 Việt Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi, Đại sứ nhân ái Lưu Thế Truyền, doanh nhân Hoàng Thanh Nga…
Sau các phần thi trình diễn, ban giám khảo chọn ra Top 3 bước vào phần thi ứng xử gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp), Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TP.HCM).

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Minh Tâm, đến từ Đồng Tháp, xuất sắc đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TP.HCM). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ cho các thí sinh khác.
Chiếc vương miện của cuộc thi được lấy cảm hứng từ viên đá mặt trăng nằm sâu dưới đáy biển. Sân khấu Grand Finale năm nay mang đến không gian kỳ ảo, huyền bí nhưng tràn đầy sức sống – biểu tượng cho hành trình vượt qua nghịch cảnh, tự chữa lành và tỏa sáng của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

RSS