Người phụ nữ khuyết tật và hành trình “dệt” yêu thương

ĐÌNH NAM

VHO - Chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Dệt nên yêu thương” phát sóng lúc 10h00, thứ 7 ngày 26.7 trên kênh VTV1 sẽ đưa khán giả đến gần hơn với câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thơm, người phụ nữ khuyết tật nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận.

Bằng đôi tay không lành lặn nhưng đầy nghị lực, chị đã lặng lẽ “may vá” lại niềm tin và hy vọng không chỉ cho chính mình mà còn cho biết bao người cùng cảnh ngộ.

Người phụ nữ khuyết tật và hành trình “dệt” yêu thương - ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Thơm chia sẻ câu chuyện của mình tại "Trạm yêu thương"

Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1987, xã Đa Phúc, Hà Nội) từng có một khởi đầu bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ hai tháng sau khi chào đời, một trận ốm nặng đã cướp đi khả năng đi lại của chị mãi mãi.

Gia đình đã đưa chị đi chữa trị khắp nơi nhưng mọi cố gắng đều không thể cứu được đôi chân. Từ đó, Nguyễn Thị Thơm phải tập làm quen với những bước đi khó nhọc, điều không ai mong muốn trong đời.

Thuở nhỏ, Thơm lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Bố qua đời khi chị mới 7 tuổi và chỉ ba năm sau, mẹ cũng rời xa chị mãi mãi. Mất cả bố lẫn mẹ, Nguyễn Thị Thơm bỗng chốc trở thành đứa trẻ không còn chỗ dựa. Dù vậy, chị vẫn kiên cường tiếp tục học hết lớp 9, thay vì buông xuôi trước số phận.

Sau đó, chị quyết định theo học nghề may, một lựa chọn không hề dễ dàng đối với người có cơ thể yếu ớt như chị. Nhưng với chị Thơm, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sợi dây kết nối yêu thương với cộng đồng.

Chị vừa tự nuôi sống bản thân bằng công việc may vá tại nhà, vừa sửa quần áo miễn phí cho những người khó khăn hơn mình. Không dừng lại ở đó, chị còn tận tình truyền dạy nghề cho những người cùng cảnh ngộ.

Người phụ nữ khuyết tật và hành trình “dệt” yêu thương - ảnh 2
Chị Thơm với nghề may đã giúp đỡ cho nhiều mảnh đời gặp khó khăn

Trong góc phòng nhỏ ở thôn Xuân Lai, chị Thơm lặng lẽ sống và làm việc mỗi ngày. Tiếng máy may đều đều vang lên không chỉ là âm thanh của mưu sinh, mà còn là nhịp sống bình dị và là cách chị gửi gắm yêu thương đến cộng đồng.

Chị Thơm cho biết, chị nhận sửa quần áo miễn phí cho người khó khăn, dạy nghề cho những người khuyết tật khác cùng hoàn cảnh. Cô Nguyễn Thị Lập, một phụ nữ khuyết tật lớn tuổi ở cùng xã từng chỉ quen ruộng đồng, nay đã cô đã học được nghề may và có thêm công việc ổn định để trang trải cuộc sống.

Không chỉ là nơi học nghề và làm việc, ngôi nhà nhỏ ấy còn trở thành điểm tựa tinh thần, nơi các chị em khuyết tật trong xã tìm đến để sẻ chia và khích lệ nhau trước những khó khăn của cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở đó, chị Thơm còn nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện như quyên góp giúp đỡ người khuyết tật ốm đau, tổ chức những chuyến thăm hỏi, động viên… Với chị, giúp đỡ người khác cũng chính là tự sưởi ấm và tiếp thêm nghị lực cho chính mình.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với chị Thơm, nhưng chị vẫn lựa chọn làm mẹ đơn thân, một hành trình đầy vất vả nhưng rất đỗi thiêng liêng. Con gái lớn của chị, em Nguyễn Thị Hương hiện đang học lớp 10.

Trong chương trình Trạm yêu thương, em đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ về mẹ mình: “Có những lần bị người khác trêu chọc về mẹ, con buồn nhưng con rất tự hào về mẹ. Con rất thương mẹ vì mẹ đã sinh ra con vất vả và nuôi con khôn lớn".

Nghe những lời yêu thương từ con gái, chị Thơm không giấu được sự xúc động mà rưng rưng nước mắt. Đối với chị, đó chính là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời.

Điều Hương mong muốn nhất là đỗ đại học để có thể đền đáp, chăm sóc mẹ, người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời yêu thương và chở che cho em mà chưa từng than thở một lời.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc