“Trạm yêu thương”:

Nghị lực phi thường của chàng dược sĩ liệt nửa người

HOA MAI, ảnh: BTC

VHO - Vào ngày 23.8, chương trình “Trạm yêu thương” sẽ lên sóng số "Khát vọng hồi sinh", kể về hành trình vượt lên nghịch cảnh của chàng trai dược sĩ liệt nửa người Lê Xuân Thắng.

Chương trình sẽ phát sóng lúc 10h sáng Chủ nhật ngày 23.8.2025, trên kênh VTV1.

Nghị lực phi thường của chàng dược sĩ liệt nửa người - ảnh 1
Anh Lê Xuân Thắng trong chương trình "Trạm yêu thương"

Anh Lê Xuân Thắng (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh) từng là cậu bé khoẻ mạnh, hiếu động. Thế nhưng, cuộc sống yên bình ấy bỗng sụp đổ khi anh vừa bước sang tuổi 15. Một vụ tai nạn xe đạp tưởng chừng đơn giản đã khiến tủy sống của anh tổn thương, để lại di chứng liệt nửa người từ ngực trở xuống, cướp đi khả năng vận động bình thường của anh.

Một tuần đầu, anh Thắng rơi vào tuyệt vọng và từng nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân. Nhưng đúng lúc ấy, lời động viên của mẹ đã tiếp thêm cho anh niềm tin để không gục ngã. Từ điểm tựa gia đình, anh Thắng kiên trì tập luyện, làm bạn với chiếc xe lăn và dũng cảm trở lại trường học, viết tiếp ước mơ còn dang dở. 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh lựa chọn ngành dược với khát khao chữa bệnh, giúp đời. Những năm tháng học xa nhà ở Phú Thọ trở thành chuỗi thử thách khắc nghiệt: vừa chống chọi với bệnh tật, vừa tự mình xoay xở cho cuộc sống thường nhật.

Bằng ý chí bền bỉ, anh Thắng đã hoàn thành khóa học và trở về quê, mở một tiệm thuốc nhỏ với mong muốn hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Không dừng lại ở đó, anh còn sáng lập nhóm thiện nguyện Ích Hậu, quy tụ nhiều bạn trẻ trong vùng để cùng quyên góp, thăm hỏi gia đình chính sách, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.

Nghị lực phi thường của chàng dược sĩ liệt nửa người - ảnh 2
Gia đình của anh Lê Xuân Thắng

Trên hành trình gieo yêu thương ấy, anh Thắng tìm thấy tình yêu của đời mình. Chị Hồ Thị Ánh, người bạn đồng hành trong các chuyến thiện nguyện, đã chọn ở lại bên anh, bất chấp rào cản sức khỏe. Tình yêu ấy kết trái thành một mái ấm nhỏ, nơi cả hai cùng nuôi dưỡng con đầu lòng.

“Em yêu tính cách của anh, chứ không quan trọng đến ngoại hình hay khuyết tật của anh. Quan trọng là người đó yêu thương mình và gia đình mình, em chưa bao giờ nghĩ mình đã chọn sai người”, chị Hồ Thị Ánh bày tỏ.

Lời bày tỏ giản dị ấy khiến anh Thắng xúc động, đồng thời trở thành minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, thứ đã tiếp thêm cho anh niềm tin, để tiếp tục viết nên câu chuyện hồi sinh của cuộc đời mình.

Sau khi ổn định cuộc sống, anh Thắng tích cực tham gia hoạt động Đoàn, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Anh cùng thanh niên trong thôn hỗ trợ người nghèo, xây dựng nông thôn mới, thăm nom gia đình chính sách.

Nghị lực phi thường của chàng dược sĩ liệt nửa người - ảnh 3
Anh Lê Xuân Thắng nhận quà từ chương trình

Năm 2024, anh Lê Xuân Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2024 vì những nỗ lực và cống hiến của mình với cộng đồng. Anh Thắng chia sẻ: “Chỉ cần cố gắng thôi, thì ai cũng có thể làm được tất cả”.

Chương trình Trạm yêu thương với chủ đề “Khát vọng hồi sinh” hứa hẹn sẽ là hành trình đầy xúc động, truyền cảm hứng cho những ai đang đối diện với nghịch cảnh. Qua đó, khẳng định mọi chặng đường khó khăn đều có thể bước qua bằng niềm tin và nghị lực.