Miss Universe “lún sâu” vào khủng hoảng
VHO - Miss Universe đang bước vào giai đoạn hỗn loạn chưa từng có, khi loạt bê bối pháp lý và tranh cãi nổ ra ngay sau đêm chung kết Miss Universe 2025 tại Bangkok (Thái Lan), khi vương miện được trao cho đại diện Mexico Fátima Bosch.
Hàng loạt bê bối pháp lý và tranh cãi nội bộ liên tục nổ ra, đẩy Miss Universe vào tâm bão chỉ trích.

Mở đầu chuỗi khủng hoảng là việc tòa án Bangkok (Thái Lan) phát lệnh bắt cựu chủ tịch Miss Universe, bà Jakapong Anne Jakrajutatip vào ngày 25.11, khi bà vắng mặt trong phiên tuyên án vụ kiện lừa đảo trái phiếu doanh nghiệp dù đã được tại ngoại trước đó.
Vụ kiện bắt nguồn từ tố cáo của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cho rằng Anne và công ty JKN Global Group che giấu tình trạng tài chính khó khăn nhưng vẫn kêu gọi đầu tư trái phiếu, khiến ông thiệt hại khoảng 30 triệu baht (gần 1 triệu USD). Trong khi đó, JKN đang gánh khoản nợ vào khoảng 3 tỉ baht và phải bước vào quá trình tái cơ cấu.
Anne từng gây chú ý khi chi khoảng 20 triệu USD mua lại bản quyền Miss Universe, trở thành phụ nữ chuyển giới đầu tiên sở hữu cuộc thi này, trước khi bất ngờ rút khỏi toàn bộ vị trí điều hành vào tháng 6.2025 dù vẫn nắm cổ phần lớn.

Ngay sau đó không lâu, chủ tịch kiêm đồng chủ sở hữu hiện tại của Miss Universe – doanh nhân Mexico Raúl Rocha Cantú, tiếp tục bị cơ quan công tố Mexico truy tố với loạt tội danh nghiêm trọng, gồm buôn ma túy, buôn vũ khí và buôn lậu nhiên liệu.
Theo báo cáo từ công tố viên, Rocha bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm có tổ chức, phụ trách đường dây vận chuyển nhiên liệu trái phép từ Guatemala vào Mexico thông qua các doanh nghiệp bình phong, đồng thời có dấu hiệu cung cấp vũ khí cho một số nhóm tội phạm.

Những cáo buộc này bùng lên đúng thời điểm Miss Universe 2025 hứng chịu hàng loạt tố cáo gian lận.
Cựu giám khảo, nhạc sĩ Omar Harfouch tuyên bố rút khỏi ban giám khảo, cho rằng đã tồn tại “hội đồng bí mật” chọn sẵn thí sinh vào Top 30, và cáo buộc Rocha can thiệp để đại diện Mexico đăng quang vì có quan hệ làm ăn với cha tân hoa hậu.
Khủng hoảng tiếp tục lan xuống thí sinh. Á hậu 4 Miss Universe 2025 Olivia Yacé tuyên bố từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania, cho biết muốn trung thành với các giá trị tôn trọng, phẩm giá và bình đẳng.
Ủy ban Miss Côte d’Ivoire xác nhận sẽ hoàn trả dải băng và nhấn mạnh mùa giải năm nay xuất hiện nhiều “bất thường” so với hơn 20 năm họ đồng hành cùng hệ thống.
Một số thí sinh khác như đại diện Guadeloupe, Haiti… cũng phản ánh tình trạng tổ chức lộn xộn, hậu cần yếu kém và nghi ngờ thiên vị thí sinh từ một số khu vực, càng khiến hình ảnh cuộc thi xấu đi trong mắt công chúng quốc tế.

Tại Việt Nam, tâm điểm chú ý thuộc về đại diện Hương Giang. Không được bước vào Top 30 chung cuộc, cô tiếp tục gây tranh cãi ở giải phụ Beyond The Crown.
Dù sở hữu 233.130 lượt bình chọn, đứng thứ ba và chiếm 50% điểm số theo thể lệ ban đầu nhưng Hương Giang vẫn không lọt vào Top 3 giải phụ Beyond The Crown.
Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentin Trần đã gửi công văn yêu cầu ban tổ chức làm rõ cách tính điểm và lý do kết quả không khớp với số liệu bình chọn.

RSS